Trận Real Madrid thua Bayern Munich gây tranh cãi lớn với bàn thắng nhạy cảm, khiến đội bóng Hoàng gia rơi vào thế khó trước lượt về tại Allianz Arena.
Trận đại chiến giữa Real Madrid và Bayern Munich tại tứ kết lượt đi UEFA Champions League không chỉ hấp dẫn bởi chuyên môn, mà còn gây tranh cãi với một tình huống then chốt liên quan đến quyết định của trọng tài.
Rạng sáng 8/4 (giờ Việt Nam), trên sân Santiago Bernabéu, Bayern Munich đã giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid, qua đó chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Đức. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2001, “Hùm xám” ca khúc khải hoàn tại thánh địa của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại đến từ bàn mở tỷ số của Luis Díaz trong hiệp một. Tình huống này khiến các cầu thủ Real Madrid phản ứng dữ dội, đặc biệt là Dean Huijsen, khi cho rằng trước đó bóng đã chạm tay Michael Olise ở khu vực giữa sân.
Cụ thể, một đường chuyền lỗi của Vinícius Jr đã đưa bóng chạm vào tay Olise, nhưng trọng tài người Anh Michael Oliver quyết định cho trận đấu tiếp tục. Theo luật hiện hành, tình huống chạm tay không bị coi là phạm lỗi nếu không trực tiếp dẫn đến bàn thắng hoặc không mang tính cố ý rõ ràng, vì vậy quyết định của ông Oliver được xem là có cơ sở.
Sau khoảnh khắc gây tranh cãi, Real Madrid tiếp tục nhận thêm “gáo nước lạnh” khi Harry Kane nhân đôi cách biệt cho Bayern ngay đầu hiệp hai. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn kịp thắp lại hy vọng nhờ pha lập công cận thành của Kylian Mbappé.
Chiến thắng 2-1 giúp Bayern Munich nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Allianz Arena sau đây một tuần. Dù vậy, đội bóng của HLV Vincent Kompany cũng có lý do để tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể “kết liễu” đối thủ ngay tại Bernabéu.
Về phía Real Madrid, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa buộc phải giành chiến thắng trên đất Đức nếu muốn nuôi hy vọng lội ngược dòng và giành vé vào bán kết Champions League mùa này.
Hoàng Cầm


















