Sau thất bại 1-2 trước Bayern Munich tại tứ kết lượt đi Champions League 2025/26, HLV Alvaro Arbeloa đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm của Real Madrid và vẫn tin vào cơ hội lội ngược dòng.
Rạng sáng 8/4 (giờ Việt Nam), Real Madrid gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Bayern Munich trên sân nhà, trong khuôn khổ tứ kết lượt đi UEFA Champions League 2025/26. Sau trận, HLV Alvaro Arbeloa đã có những phát biểu chi tiết, thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội bóng Hoàng gia.
Trước hết, Arbeloa bày tỏ sự tiếc nuối khi Real Madrid không tận dụng được các cơ hội: “Chúng tôi vẫn còn cơ hội thắng ngược ở trận lượt về. Thật đáng tiếc khi không thể chuyển hóa bất kỳ cơ hội nào mà chúng tôi tạo ra thành bàn thắng”.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng thừa nhận vấn đề trong cách vận hành chiến thuật của đội: “Đó không phải là kế hoạch khi chúng tôi lùi sâu như vậy. Có lẽ điều đó đã khiến họ kiểm soát trận đấu nhiều hơn”.
Bên cạnh đó, Arbeloa đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng xử lý bóng dưới áp lực của các học trò: “Chúng tôi đã bỏ lỡ những thời điểm cần giữ bóng và chống chịu trước thứ áp lực pressing rất quyết liệt mà họ tạo ra. Họ ghi hai bàn từ những tình huống chúng tôi để mất bóng”.
Không giấu sự thất vọng, ông nói thêm: “Chúng tôi đã nói rất nhiều trước trận về việc tránh để mất bóng, nhưng đáng tiếc là điều đó vẫn xảy ra”.
Thất bại này cũng mang ý nghĩa đặc biệt tiêu cực khi Real Madrid lần đầu tiên sau 25 năm để thua Bayern Munich tại sân Santiago Bernabeu.
Dẫu vậy, Arbeloa vẫn giữ niềm tin vào màn lội ngược dòng ở lượt về: “Toàn đội đã chấp nhận rủi ro khi tỷ số là 1-2, bởi nếu là 1-3 thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng chúng tôi vẫn có hy vọng - Real Madrid có thể chiến thắng trên bất kỳ sân vận động nào”.
Ông cũng tiết lộ cuộc trao đổi với Vinicius Junior trong trận: “Đúng, tôi đã nói với Vinicius ở phút 70 rằng chúng tôi chỉ cần một bàn thắng để tiếp tục hy vọng, và toàn đội không được phép mất bình tĩnh”.
Với kết quả này, Real Madrid sẽ bước vào trận lượt về với nhiệm vụ buộc phải ghi ít nhất một bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ, hoặc hai bàn để giành vé đi tiếp.
Hoàng Cầm

















