Bà Dolores Aveiro, mẹ của Cristiano Ronaldo, đã lên tiếng đầy cảm xúc sau khi con trai rời ĐT Bồ Đào Nha giữa những căng thẳng với HLV Jorge Jesus.
Việc Ronaldo rời đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha hôm 30/9 đã tạo ra làn sóng tranh luận lớn. Siêu sao của Al-Nassr đưa ra quyết định này sau khi mối quan hệ với HLV Jorge Jesus trở nên căng thẳng, đặc biệt liên quan đến cách sử dụng anh trong trận thắng Na Uy 2-1.
Chia sẻ về sự việc, bà Dolores Aveiro thừa nhận gia đình đã rất sốc. “Tôi buồn, điều đó là bình thường. Đây thực sự là một cú sốc. Con trai tôi lẽ ra có thể rời đi bằng cửa trước, nhưng cuối cùng lại phải ra đi bằng cửa sau. Tôi đã khóc một chút, nhưng giờ chúng tôi phải bước tiếp,” bà nói.
Mẹ Ronaldo cũng cho rằng con trai mình chưa nhận được sự ghi nhận tương xứng với những gì đã cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha. “Nó luôn là người hùng của Bồ Đào Nha. Họ không trân trọng nó theo cách mà họ nên làm,” bà nhấn mạnh.
Mâu thuẫn được cho là bắt đầu từ trận gặp Na Uy. Ronaldo phải khởi động trong phần lớn hiệp hai nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Sau đó, CR7 cho rằng một số thỏa thuận trước đó về thời lượng thi đấu đã không được HLV Jorge Jesus thực hiện đúng như cam kết.
Ronaldo sau đó cũng công khai giải thích về quyết định rời đội. Anh cho biết đã đồng ý tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026 theo đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, đồng thời có một kế hoạch riêng nhằm kiểm soát thể trạng và khối lượng thi đấu.
Dù vậy, Ronaldo cũng thừa nhận trách nhiệm về việc tự ý rời đợt tập trung thuộc về mình và gửi lời xin lỗi tới các đồng đội cũng như người hâm mộ. Anh khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại nếu duy trì thể trạng tốt và tiếp tục được triệu tập.
Bà Dolores tiết lộ trong một cuộc gọi, Ronaldo từng trấn an mẹ: “Mẹ đừng lo, con sẽ nói rõ mọi chuyện khi tất cả trở về.” Với gia đình Ronaldo, điều họ mong muốn lúc này không chỉ là một sự trở lại, mà còn là sự tôn trọng dành cho một cầu thủ đã gắn bó với ĐTQG hơn hai thập kỷ.

















