Sau thất bại 1-3 trước Việt Nam, CĐV Nepal để lại nhiều phản ứng. Người buồn bã, người thất vọng, và cũng có những tiếng nói góp ý cho bóng đá nước nhà.
Tối 9/10, đội tuyển Nepal đã phải nhận thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu khởi đầu với sự áp đảo của các cầu thủ áo đỏ, nhưng bước ngoặt xuất hiện ở cuối hiệp 1 khi một cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc đội bóng phải chơi thiếu người trong suốt hiệp 2.
Trước sức ép dồn dập từ Việt Nam, Nepal không thể đứng vững và nhận thêm nhiều bàn thua. Trong khi đó, Việt Nam khẳng định vị thế bằng lối chơi tốc độ, kỹ thuật và hiệu quả, qua đó giành trọn 3 điểm để nâng tổng số điểm lên 6, tiếp tục bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng.
Ngay sau trận đấu, cộng đồng người hâm mộ Nepal đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ. Nhiều CĐV tỏ ra thất vọng khi đội nhà không thể hiện được bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng. Một số ý kiến cho rằng “không hiểu đội chơi để thắng hay chỉ để cầm hòa”.
Cảm giác bất lực trước lối chơi áp đảo của Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ buồn bã, thậm chí có người chỉ viết ngắn gọn “Thật buồn”.
Có những CĐV bày tỏ sự tiếc nuối khi chiếc thẻ đỏ đã làm hỏng toàn bộ thế trận của Nepal. Một ý kiến nhận định: “Chiếc thẻ đỏ quá nặng, nhưng tại sao Nepal lúc nào cũng chuyền về không cần thiết? Sai lầm lặp đi lặp lại khiến hàng thủ luôn chịu áp lực.”.
Không ít ý kiến cũng hướng sự chú ý đến hệ thống bóng đá trong nước. Một số CĐV cho rằng Nepal cần có một giải VĐQG được tổ chức bài bản và ổn định hơn để giúp cầu thủ nâng cao trình độ. Có người nhận xét: “Lối chơi vẫn còn rời rạc, cầu thủ chưa thật sự thuần thục những kỹ năng cơ bản. Nepal cần bắt đầu xây dựng giải đấu nghiêm túc để tạo nền tảng phát triển bền vững”.
Thất bại này rõ ràng là cú sốc với người hâm mộ Nepal, nhưng nó cũng phản ánh thực trạng mà bóng đá nước này đang đối diện. Trong khi đó, Việt Nam cho thấy họ vẫn là một đối thủ đáng gờm ở bảng đấu, với tham vọng tiến xa hơn ở Asian Cup 2027.


Đoàn Trọng Nghĩa












