Trận đại chiến giữa Liverpool và Real Madrid tại Champions League sắp tới không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là một đêm tràn đầy cảm xúc đối với Trent Alexander-Arnold.
Trước thềm cuộc so tài trên sân Anfield, hậu vệ người Anh đã có những chia sẻ đầy chân thành với Amazon Prime Sports, thừa nhận rằng anh đang trải qua “nhiều cảm xúc đan xen” khi chuẩn bị trở lại mái nhà xưa, nơi anh trưởng thành và từng cùng Liverpool giành mọi vinh quang lớn nhất.
“Ngay khi lễ bốc thăm được công bố, tôi cảm giác điều này là định mệnh. Tại một thời điểm nào đó, tôi biết mình sẽ phải đối đầu với Liverpool, dù ở Anfield hay Bernabeu,” Trent nói. “Giờ nó đến sớm hơn tôi nghĩ, và chắc chắn sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Nhưng tôi háo hức được ra sân.”
Alexander-Arnold cho biết anh hiểu rõ thử thách đang chờ đợi Real Madrid: “Không chỉ là bầu không khí, mà là cách họ chơi bóng. Tôi từng ở đó, từng hiểu cách họ vận hành, sự gắn kết của đội bóng, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và HLV. Dù Liverpool đang gặp chút khó khăn về phong độ, họ vẫn là một tập thể hàng đầu và chúng tôi không ai nghĩ đây sẽ là trận dễ dàng.”
Trước đó, hậu vệ người Anh từng khiến CĐV Madrid lo lắng khi dính chấn thương gân kheo, song anh đã kịp bình phục để góp mặt trong chuyến hành quân đến Merseyside, hứa hẹn là một trong những đêm Champions League đáng nhớ nhất mùa giải.
Khi được hỏi về cảm xúc nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Trent trả lời ngay không chút do dự: “Tôi sẽ không ăn mừng đâu. Thành thật mà nói, nếu tôi ghi bàn vào lưới Liverpool, tôi sẽ không thể làm vậy.”
Phát biểu ấy thể hiện sự tôn trọng sâu sắc của Alexander-Arnold với CLB đã nuôi dưỡng và đưa anh lên tầm ngôi sao thế giới. Với người hâm mộ Liverpool, hình ảnh Trent trong màu áo trắng của Real Madrid có thể vẫn còn lạ lẫm, nhưng tình cảm anh dành cho Anfield thì chưa bao giờ thay đổi.
Trận đấu giữa Liverpool và Real Madrid tại Anfield hứa hẹn không chỉ là cuộc đối đầu đỉnh cao về chuyên môn, mà còn là câu chuyện cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại, nơi Trent Alexander-Arnold trở về, không chỉ để thi đấu, mà còn để đối diện với chính một phần trái tim mình.




TN


















