Truyền thông Thái Lan đã có những bình luận về chiến thắng 3-1 của Thép Xanh Nam Định trước Ratchaburi FC.
Trận mở màn AFC Champions League Two mùa giải 2025/26 đã mang đến cú sốc lớn cho bóng đá Thái Lan khi Ratchaburi FC thất bại nặng nề 1-3 trước Nam Định, đại diện đến từ V-League. Kết quả này ngay lập tức trở thành tâm điểm trên các mặt báo thể thao xứ chùa Vàng, trong bối cảnh người hâm mộ kỳ vọng Ratchaburi sẽ là một trong những đại diện đủ sức tiến sâu tại giải đấu mới của châu lục.
Trang Siam Sport đã thể hiện sức thất vọng khi đội nhà để thua đậm trong trận đấu này: "Ratchaburi FC đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ tại AFC Champions League Two mùa giải 2025/26 khi để thua Nam Định 1-3 trên sân khách. Điều này giúp đội bóng Việt Nam chỉ có được ba điểm và cùng dẫn đầu bảng F. Trong khi đó, Ratchaburi FC vẫn chưa có điểm nào và vẫn đứng thứ ba", tờ báo thể thao nổi tiếng hàng đầu Thái Lan nhận định.
Tờ GOAL Thái Lan cũng đã bày tỏ sự thất vọng khi Ratchaburi để thua trận tại trận đấu mở màn AFC Champions League Two mùa giải 2025/26: "Ratchaburi FC đã bị Nam Định dẫn trước một cách bất ngờ trong hiệp hai bởi tình huống ném biên. Brenner, cựu cầu thủ của True Bangkok United, đã ghi hai bàn thắng liên tiếp trước khi Tana gỡ hòa, nhưng họ đã không thể bắt kịp đại diện đến từ Việt Nam và đã để thua trận mở màn AFC Champions League Two."
Dù vậy, vẫn có những ý kiến kêu gọi sự bình tĩnh. Nhiều cổ động viên xứ chùa Vàng cho rằng AFC Champions League Two mới chỉ bắt đầu, Ratchaburi còn cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận chiến thắng của Nam Định không phải ngẫu nhiên.
“Đây là minh chứng cho thấy các CLB Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, họ có rất nhiều cầu thủ ngoại chất lượng, các cầu thủ Ratchaburi lép về hoàn toàn trước những pha tranh chấp sức mạnh đối với các cầu thủ Nam Định. Đại diện đến từ Việt Nam xứng đáng với chiến thắng này”, một CĐV Thái Lan bình luận về trận đấu
Chiến thắng 3-1 của Nam Định không chỉ gây tiếng vang lớn với bóng đá Việt Nam mà còn khiến truyền thông Thái Lan phải nhìn lại thực lực của mình. Từ một trận đấu, câu chuyện đã mở rộng thành cuộc so sánh về trình độ giữa hai nền bóng đá vốn có nhiều duyên nợ và ít nhất ở trận mở màn AFC Champions League Two, Nam Định đã cho thấy họ hoàn toàn có thể trở thành “ngựa ô” đầy thách thức tại giải đấu năm nay.




Nguyễn Trần Quốc Huy


















