Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ trực tiếp Lens đã giúp Paris Saint-Germain chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 lần thứ năm liên tiếp và là lần thứ 14 trong lịch sử.
Trận đấu đỉnh cao tại sân Parc des Princes giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Lens không chỉ là màn so tài của hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn là thời khắc quyết định ngôi vương nước Pháp. Bước vào trận đá bù vòng 29 này, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đăng quang. Tuy nhiên, với sức mạnh vượt trội, đội bóng thủ đô đã làm được nhiều hơn thế để chính thức biến Lens thành "cựu á quân" trong cuộc đua vô địch năm nay.
Trận đấu khởi đầu đầy kịch tính khi PSG tận dụng triệt để những sai lầm từ phía đối thủ. Phút 29, tiền đạo Ousmane Dembélé chặn được đường chuyền cẩu thả của hậu vệ Malang Sarr bên phía Lens. Anh nhanh chóng kiến tạo cho ngôi sao người Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của Kvaratskhelia trong màu áo PSG mùa giải này.
Về phía Lens, dù đã tạo ra không ít sóng gió nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá. Wesley Said bỏ lỡ cơ hội đánh đầu cận thành và không thể chiến thắng thủ môn Matvei Safonov trong pha đối mặt ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, sự xuất hiện của Florian Thauvin và Allan Saint-Maximin giúp lối chơi của Lens khởi sắc hơn.
Phút 74, Abdallah Sima sút trúng cột dọc sau đường chuyền dọn cỗ của Thauvin. Tuy nhiên, trong khi Lens vẫn đang mải mê tìm bàn gỡ, PSG đã tung ra đòn kết liễu ở phút bù giờ 90+3. Cầu thủ trẻ 18 tuổi Ibrahim Mbaye đã dứt điểm thành công sau nỗ lực của Désiré Doué, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.
Với 3 điểm trọn vẹn, PSG hiện dẫn trước Lens 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn một trận đấu. Đây là danh hiệu quốc nội thứ 14 của câu lạc bộ và là chức vô địch Ligue 1 thứ 5 liên tiếp - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Pháp. Riêng với Luis Enrique, đây là danh hiệu thứ ba kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2023.
Chức vô địch này là bước đệm tinh thần vô cùng quan trọng để PSG hướng tới mục tiêu "ăn ba" vĩ đại. Sau khi đã sở hữu La Liga và Siêu cúp Pháp, mục tiêu tối thượng còn lại của họ là trận chung kết Champions League gặp Arsenal diễn ra vào ngày 30/5 tới tại Budapest. Trong khi đó, Lens dù thất bại nhưng vẫn phải nhanh chóng xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Pháp gặp Nice vào tuần tới.
Michael Carrick sẽ là HLV chính thức của MU?
HLV Ancelotti nói lời thật lòng khi Mourinho sắp trở lại Real Madrid
Ngọc Thanh
















