Cầu thủ Aston Villa Donyell Malen bị vật thể lạ ném trúng đầu, trận đấu Europa League tạm dừng vì bạo loạn.
Trong trận đấu Europa League giữa Aston Villa và Young Boys diễn ra tại Villa Park, ngôi sao Donyell Malen đã mở tỷ số cho đội chủ nhà nhưng nhanh chóng gặp phải tình huống đáng tiếc khi bị ném trúng đầu bởi một vật thể từ khán đài của cổ động viên đội khách. Sự việc gây ra cảnh tượng hỗn loạn và buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu để đảm bảo an toàn.
Phút 27 của trận đấu, Youri Tielemans có đường chuyền chuẩn xác từ ngoài vòng cấm để Malen đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Aston Villa. Niềm vui của tiền đạo người Hà Lan chưa được lâu thì anh đã phải chịu thiệt thòi khi trên đường ăn mừng bàn thắng hướng về phía khu vực cổ động viên đội khách, anh bị một vật thể bay trúng đầu khiến phần da đầu bị rách.
Các đồng đội của Malen tỏ ra ngỡ ngàng và phản ứng ngay lập tức khi chứng kiến cảnh tượng này. Không chỉ Malen, tiền vệ Morgan Rogers cũng bị trúng một vật thể lạ ở vùng bụng, phải vén áo lên kiểm tra chấn thương.
Bình luận viên Sam Matterface của TNT Sports mô tả: “Europa League là sân chơi của Malen, nơi anh thể hiện xuất sắc. Tuy nhiên, anh ấy sẽ không vui với những vật thể ném về phía mình từ cổ động viên Thụy Sĩ. Dù vậy, anh ấy vẫn là người ăn mừng và sẽ nâng cúp vì bàn thắng tuyệt vời đó”.
Theo quan sát, vết thương trên đầu Malen không nghiêm trọng đến mức phải rời sân. Tiền đạo 26 tuổi tiếp tục thi đấu và thậm chí ghi thêm bàn thắng thứ hai ngay trước giờ nghỉ khi nhận bóng từ Morgan Rogers, vượt qua hàng phòng ngự Young Boys rồi sút tung lưới thủ môn Marvin Keller.
Tuy nhiên, những sự cố từ khán đài khiến trận đấu bị gián đoạn khi căng thẳng tiếp tục leo thang. Đội trưởng Young Boys, Loris Benito, đã phải tiến đến khu vực cổ động viên đội nhà để trấn an tình hình.
Cảnh sát cũng phải vào cuộc khi các cuộc ẩu đả nổ ra tại khu vực khán đài đội khách. Có tình trạng ném cốc, đấm đá và ngay cả mũ bảo hộ của cảnh sát cũng bị kéo ra khỏi đầu trong hỗn loạn. Khoảng 15-16 cảnh sát được triển khai tại khu vực này để kiểm soát tình hình. Theo bình luận viên, đây là một “cuộc hỗn chiến nghiêm trọng” nhưng dần được kiểm soát.
Không chỉ có bạo loạn, nhiều ghế ngồi trong khu vực cổ động viên đội khách cũng bị phá hủy, khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn. Sau nỗ lực can thiệp của cảnh sát và các nhân viên an ninh, trật tự được thiết lập và trận đấu tiếp tục diễn ra.
Sự cố này đã để lại vết nhơ cho trận đấu, đồng thời có thể dẫn đến các án phạt nặng dành cho CLB Young Boys do hành vi của người hâm mộ.Ban tổ chức UEFA được dự đoán sẽ vào cuộc điều tra và có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhằm đảm bảo an toàn và hình ảnh cho giải đấu.




Nguyễn Trần Quốc Huy


















