Mikel Arteta ca ngợi hiệp một của Arsenal trong chiến thắng 2-0 trước Burnley là “một trong những màn trình diễn hay nhất".
HLV Mikel Arteta ca ngợi màn trình diễn trong hiệp một của Arsenal ở chiến thắng 2-0 trước Burnley là “một trong những hiệp đấu hay nhất” mà đội bóng của ông thể hiện trong mùa giải này. Với ba điểm giành được, “Pháo thủ” tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng Premier League, đồng thời nối dài chuỗi thắng lên con số 9 trên mọi đấu trường.
Arteta không giấu nổi sự hài lòng sau trận: “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu một cách xuất sắc. Màn trình diễn trong hiệp một có thể xem là hay nhất của chúng tôi từ đầu mùa, ghi hai bàn, tạo thêm vài cơ hội rõ rệt và không để đối thủ có bất kỳ cú sút trúng đích nào”
Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế khi Arsenal giảm nhịp trong hiệp hai. “Sau giờ nghỉ, chúng tôi để mất nhịp chơi, nhất là ở khâu kiểm soát bóng và triển khai tấn công. Nhưng về mặt phòng ngự, toàn đội vẫn duy trì được sự tập trung và bọc lót rất tốt”, ông nói thêm.
Ngôi sao sáng nhất của trận đấu, Viktor Gyokeres được Arteta đặc biệt khen ngợi. Tiền đạo người Thụy Điển không chỉ ghi bàn mở tỷ số mà còn liên tục gây sức ép lên hàng thủ Burnley. “Đây là một trong những trận hay nhất của cậu ấy cho Arsenal,” Arteta khẳng định. “Từ khả năng pressing, chọn vị trí, liên kết với đồng đội cho đến các pha di chuyển không bóng, tất cả đều ở mức tuyệt vời. Đáng tiếc là cậu ấy bị căng cơ nhẹ và phải rời sân sớm.”
Ở chiều ngược lại, Burnley tiếp tục chìm sâu trong khó khăn. Đội bóng của HLV Scott Parker vẫn chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm sau thất bại thứ năm tại Premier League mùa này.
Parker cũng thừa nhận Arsenal đang là đội bóng “gây ác mộng” ở các tình huống cố định. “Rice có những quả tạt chính xác đến mức đáng kinh ngạc, còn những cầu thủ như Gabriel hay Gyokeres luôn chọn đúng thời điểm để di chuyển. Rất khó để phòng ngự trước họ”, HLV người Burnley thừa nhận.
Với chiến thắng này, Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đồng thời hướng tới các trận đấu tại Champions League giữa tuần tới với tinh thần hứng khởi.



Nguyễn Trần Quốc Huy















