DK mới đây đã phải nhận thất bại đầy tủi hổ trước BFX với tỷ số 0-2.
Ngày 8/8, Dplus KIA bước vào cuộc đối đầu với BNK FearX ở vòng 4, tuần thi đấu thứ hai của LCK Mùa Hè 2025. Trước một đối thủ thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt sai lầm, DK đã không thể giữ được thế trận, để thua 0-2 chóng vánh. Kết quả này khiến DK gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua tranh thứ hạng, đặc biệt khi vòng bảng đã bước sang giai đoạn quyết định.
Sau trận đấu, HLV Kim “cvMax” Dae-ho thừa nhận nguyên nhân thất bại: “Hiện tại các tuyển thủ đang thi đấu khá tốt, nên khi thua, nguyên nhân cũng dễ nhận thấy. Ở ván 1, tôi mắc lỗi trong khâu cấm – chọn. Sang ván 2, đội cố gắng hướng tới kịch bản cao nhất, nhưng nếu nhìn tiêu cực, đó lại là sự chủ quan”.
Dù vậy, ông vẫn khẳng định con đường của DK là đúng: “Khi biết cân bằng giữa sự táo bạo và mức độ an toàn, chúng tôi sẽ ngày càng tiến bộ. Dù thua 0-2, tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Vấn đề là tôi cần làm tốt hơn”.
Đường giữa Heo “ShowMaker” Su cho biết DK mắc nhiều lỗi cá nhân ở các tình huống tranh chấp mục tiêu: “Chúng tôi biết cách đối phương sẽ phản ứng khi mình có quyền chủ động, nhưng vì muốn tối đa hóa lợi thế nên đã mắc lỗi. Trớ trêu là những tình huống đó xảy ra ngay trước các pha tranh chấp mục tiêu, ảnh hưởng lớn đến kết quả”.
Với tinh thần “thua nhưng không nản”, DK sẽ phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu đã lộ ra, đồng thời biến những điều chỉnh của HLV cvMax thành kết quả tích cực. Với việc thi đấu tệ từ giai đoạn trước và rơi xuống nhóm Rise, DK buộc phải tìm kiếm cơ hội qua giai đoạn Play-in của LCK. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng ẩn chứa không ít thách thức với tập thể DK.
Về cơ bản, chặng đường phía trước ở LCK 2025 vẫn còn cơ hội để đội tuyển này chứng minh lời khẳng định “đang đi đúng hướng” không chỉ là lời nói cứng sau thất bại. Có lẽ chỉ khi nào DK vượt qua được giai đoạn Play-in và cầm trong tay tấm vé dự CKTG 2025 thì người hâm mộ mới có thể yên tâm về họ.




Tiến Vượng


















