Chuyện tưởng như chỉ có trên anime này lại xuất hiện tại T1.
Với việc mùa giải 2025 đi tới hồi kết thì nhiều tổ chức cũng ráo riết trong việc bổ sung các tuyển thủ trẻ để chuẩn bị cho các giải đấu vào năm sau. T1 cũng không nằm ngoài guồng quay này khi họ mới đây đã bổ sung một tài năng trẻ mang nickname Frieren, người sẽ gia nhập đội hình T1 E.A. Rookies.
Theo thông tin được chia sẻ, Frieren tên thật là Kang Min-jun, quốc tịch Hàn Quốc, và sẽ đảm nhận vị trí Đường giữa (Mid Laner) trong đội hình T1 E.A. Rookies. Việc T1 đầu tư vào lớp trẻ luôn là đề tài được cộng đồng quan tâm, nhưng lần này sự chú ý lại đổ dồn nhiều hơn vì nickname của tuyển thủ. Cái tên “Frieren” này gợi liên tưởng ngay đến nữ pháp sư huyền thoại trong bộ anime nổi tiếng Frieren: Pháp Sư Tiễn Táng, người trong cốt truyện đã từng đánh bại Quỷ Vương – biệt danh vốn gắn liền với tượng đài của T1 là Faker.
Ngay sau khi hình ảnh thông tin của Frieren được lan truyền, nhiều fan đã không giấu nổi sự thích thú và hài hước bình luận:
“T1 tuyển luôn pháp sư từng diệt Quỷ Vương về để thay Faker sao?”
“Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong anime giờ sắp thành sự thật.”
Việc Frieren gia nhập đội trẻ của T1 ngay lập tức khơi gợi trí tưởng tượng về một “cuộc đối đầu huyền thoại” trong nội bộ đội tuyển giữa Faker – Quỷ Vương và Frieren – pháp sư diệt Quỷ Vương.
Dù mới chỉ góp mặt ở đội hình Rookies, Frieren đã trở thành tâm điểm nhờ nickname đặc biệt. Tuy nhiên, để có thể đặt chân vào đội hình chính của T1 và thực sự “thách thức Quỷ Vương”, tuyển thủ trẻ này sẽ cần phải chứng minh kỹ năng, bản lĩnh và sự trưởng thành trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của LCK. Liệu cái tên Frieren có trở thành câu chuyện tiếp theo trong hành trình ấy, hay chỉ là một giai thoại thú vị của cộng đồng, vẫn còn là điều mà khán giả mong chờ được chứng kiến.



Tiến Vượng


















