Gumayusi thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm của bản thân và khẳng định rằng mục tiêu của T1 không chỉ là bảo vệ chức vô địch.
Vào ngày 16/10 vừa qua, T1 đã gây thất vọng không hề nhỏ khi thất bại trước CFO và rơi xuống nhánh 1-1 tại vòng Swiss CKTG 2025. Đương nhiên, CFO là đội tuyển số một của khu vực LCP nhưng với tư cách nhà ĐKVĐ của giải đấu thì khán giả kỳ vọng rằng T1 sẽ thể hiện tốt hơn rất nhiều so với trận thua vừa qua. Không dừng lại ở đó, trận thua này vô tình đẩy T1 vào thế khó khi họ sẽ phải chạm trán Gen.G ở vòng đấu 1-1 sắp tới.
Sau khi trận đấu kết thúc, Gumayusi đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về trận thua này. Thậm chí, anh còn thừa nhận rằng T1 đã chơi dưới sức và để cho một đội mạnh như CFO khai thác dễ dàng: "Tôi cảm thấy hôm nay mình không thể hiện được những gì mình làm tốt nhất, nên không thể nói là đã chơi hay. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. CFO là một đội rất mạnh, họ chơi tốt hơn chúng tôi hôm nay nên chiến thắng là xứng đáng".
Nói về hành trình tại vòng Swiss, Gumayusi chia sẻ rằng anh không quá bận tâm việc phải bắt đầu từ vòng Khởi động, mà tập trung vào duy trì phong độ ổn định: “Việc bắt đầu từ vòng nào không quan trọng. Trận nào đáng thắng thì chúng tôi phải thắng, còn nếu thua thì đó là do chính mình. Với tôi, 3-1 là kết quả tối thiểu có thể chấp nhận – tôi không muốn phải chờ đến 3-2 mới được đi tiếp”.
Khi được hỏi về mục tiêu ba lần liên tiếp vô địch thế giới – điều chưa từng có trong lịch sử, Gumayusi tỏ ra rất điềm tĩnh: “Ba lần vô địch không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu thật sự là thể hiện phong độ tốt nhất tại CKTG 2025".
Dù thất bại trước CFO khiến T1 tạm thời chững lại, nhưng tinh thần của Gumayusi cho thấy đội tuyển Hàn Quốc này vẫn giữ được bản lĩnh của nhà vô địch. Với phong độ và đẳng cấp đã được khẳng định qua nhiều mùa giải, T1 vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương CKTG 2025 – và hành trình “3-peat” của họ chắc chắn vẫn chưa khép lại.




Tiến Vượng


















