Mục tiêu của T1 tại mùa giải mới là vô cùng lớn.
Trong khuôn khổ Lễ xuất quân T1 mùa giải 2026 diễn ra ngày 26/12 tại DN Colosseum (Lotte World, Jamsil – Seoul), ban huấn luyện của T1 đã có những chia sẻ thẳng thắn, đầy tham vọng về mục tiêu trong năm thi đấu tiếp theo. Sau khi làm nên lịch sử với ba chức vô địch CKTG liên tiếp, bộ ba ‘kkOma’ Kim Jeong-gyun, ‘Tom’ Lim Jae-hyun và ‘Mata’ Cho Se-hyeong khẳng định T1 chưa hề muốn dừng lại.
Xuất hiện cùng toàn bộ đội hình T1 mùa 2026 gồm Doran, Oner, Faker, Peyz và Keria, ban huấn luyện đã mang đến bầu không khí vừa gần gũi, vừa cho thấy sự ăn ý tuyệt đối. Những khoảnh khắc giao lưu, mini game trên sân khấu cho thấy sự thấu hiểu lẫn nhau của bộ não chiến thuật đứng sau thành công của T1.
Tuy nhiên, khi nói đến mục tiêu mùa giải 2026, cả ba đều có chung một quan điểm: tham vọng phải đủ lớn để xứng đáng với vị thế của T1. HLV trưởng Kim “kkOma” Jeong-gyun mở đầu bằng lời cảm ơn dành cho người hâm mộ đã đến cổ vũ trong thời tiết giá lạnh, trước khi nhấn mạnh định hướng lớn cho mùa giải mới: “Các tuyển thủ và thành viên ban huấn luyện đều rất đa năng. Mục tiêu của tôi là giúp toàn đội giữ được thể trạng tốt nhất và thể hiện hình ảnh tích cực, ổn định trong suốt năm 2026”.
HLV Lim “Tom” Jae-hyun thừa nhận năm 2025 là một mùa giải thành công mỹ mãn với chức vô địch CKTG, nhưng ông cũng khẳng định T1 không thể chỉ hài lòng với Worlds: “Chúng tôi đã kết thúc năm nay rất tốt với chức vô địch CKTG, nhưng sang năm mục tiêu sẽ là MSI và LCK. Đó là những danh hiệu mà T1 phải cạnh tranh nghiêm túc”.
Người thể hiện tham vọng mạnh mẽ nhất chính là Cho “Mata” Se-hyeong. Vị HLV này không ngần ngại đặt ra mục tiêu cao nhất cho năm 2026: “Sang năm số lượng giải đấu sẽ còn nhiều hơn nữa. Tôi muốn T1 góp mặt ở chung kết tất cả các giải, và vô địch nhiều nhất có thể. Đã mơ thì phải mơ lớn – tôi muốn nhắm tới chức vô địch CKTG lần thứ 7 cho T1”.
Sau mùa giải 2025 mang tính lịch sử, T1 bước vào năm 2026 với vị thế của đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử LMHT.Tuy nhiên, những gì ban huấn luyện thể hiện tại lễ xuất quân cho thấy họ không chọn cách phòng thủ di sản, mà sẵn sàng tiếp tục tấn công, chinh phục và mở rộng giới hạn thành công.
Với mục tiêu vào chung kết mọi giải đấu và giành nhiều danh hiệu nhất có thể, mùa giải 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đầy áp lực – nhưng cũng đầy kỳ vọng – cho Faker và các đồng đội, dưới sự dẫn dắt của một ban huấn luyện đang ở đỉnh cao tham vọng lẫn bản lĩnh.
Tiến Vượng


















