Tiểu xảo từ Ciryl Gane tại UFC 321 đã buộc Tom Aspinall - nhà đương kim vô địch hạng nặng phải lên bàn mổ.
Nhà vô địch hạng nặng UFC Tom Aspinall đã chính thức xác nhận sẽ trải qua phẫu thuật để điều trị các vấn đề nghiêm trọng về thị lực phát sinh từ trận đấu không phân thắng bại với Ciryl Gane tại sự kiện UFC 321 diễn ra vào tháng 10 vừa qua. Thông tin này được võ sĩ người Anh chia sẻ khi cập nhật tình trạng sức khỏe và kế hoạch thi đấu trong thời gian tới.
Trận đấu giữa Aspinall và Gane buộc phải dừng lại chỉ sau 1 hiệp do sự cố rất không đáng có. Theo báo cáo y tế, Aspinall bị Gane chọc vào mắt, khiến anh không thể tiếp tục thi đấu. Sau khi kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán Aspinall mắc hội chứng Brown - một dạng biến chứng hiếm gặp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phối hợp và vận động của mắt.
Phán quyết "No Contest" (không có kết quả) đã nhanh chóng gây tranh cãi lớn trong cộng đồng MMA. Aspinall phải đối mặt với nhiều chỉ trích, trong đó đáng chú ý là những lời mỉa mai từ Jon Jones, người ám chỉ rằng võ sĩ người Anh cố tình né tránh trận đấu. Tuy nhiên, Aspinall đã phản bác mạnh mẽ, đặc biệt là hướng thẳng sự chỉ trích vào Ciryl Gane.
"Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những pha chọc mắt vô tình. Nhưng khi xem lại trận đấu, tôi mới nhận ra điều thực sự đang xảy ra. Ciryl liên tục chĩa ngón tay vào mắt tôi trong suốt hiệp đấu. Gần như mỗi lần tôi tạo ra nguy hiểm, hắn ta lại làm điều đó. Với tôi, đó là gian lận ngay từ đầu.", Aspinall thẳng thắn chia sẻ.
Những phát ngôn cứng rắn này được xem là lời cảnh báo trực diện của Aspinall dành cho Gane, đồng thời cho thấy quyết tâm của nhà vô địch trong việc đòi lại công bằng trên võ đài. Võ sĩ người Anh khẳng định mục tiêu dài hạn của anh là tái đấu và đánh bại Gane một cách thuyết phục.
Hiện tại, Aspinall đang tập trung hoàn toàn cho quá trình hồi phục. Anh cho biết một ca phẫu thuật mắt đã hoặc sắp được tiến hành, và ca tiếp theo dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1. Việc điều trị kéo dài có thể khiến Aspinall phải nghỉ thi đấu cho đến nửa sau năm 2026.
"Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện giải nghệ. Kế hoạch trước mắt là hồi phục hoàn toàn, trở lại tập luyện và lấy lại phong độ tốt nhất.", nhà vô địch hạng nặng UFC nói. "Còn mục tiêu lớn hơn thì rõ ràng rồi - trở lại và đánh bại Ciryl Gane. Đó là điều tôi hướng đến".
Công Thành


















