Triều đại của Tom Aspinall ở hạng nặng UFC vẫn chưa có một ngày nào yên ả.
Trong trận bảo vệ đai vô địch hạng nặng đầu tiên tại UFC 321 diễn ra ở Abu Dhabi rạng sáng nay 26/10 theo giờ Việt Nam, võ sĩ người Anh - Tom Aspinall đã phải chấp nhận cái kết đầy tiếc nuối khi trận đấu bị xử không có kết quả sau pha chọc mắt của đối thủ Ciryl Gane.
Ngay trong hiệp đầu tiên, khi cả hai vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, Ciryl Gane bất ngờ để tay chọc trúng cả hai mắt của Aspinall. Theo quy định, trận đấu được tạm dừng tối đa năm phút để bác sĩ kiểm tra tình trạng võ sĩ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra, Aspinall không thể tiếp tục thi đấu và trọng tài buộc phải tuyên bố dừng trận.
Kết quả, đôi bên bất phân thắng bại do lỗi vô tình. Khán giả tại UAE đã bày tỏ sự thất vọng bằng những tiếng la ó khi trận đấu kết thúc chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Aspinall không giấu nổi sự bức xúc: "Tôi vừa bị chọc vào mắt, tôi không thấy gì cả! Cái quái quỷ gì thế, sao họ lại la ó tôi? Tôi đâu làm gì sai". Anh cũng chỉ vào màn hình lớn, nơi chiếu lại pha quay chậm cho thấy cú chọc mắt từ đối thủ, rồi thốt lên: "Chuyện này thật nhảm nhí, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu".
Về phía Ciryl Gane, võ sĩ người Pháp tỏ rõ sự hối lỗi: "Tôi rất xin lỗi vì chuyện này - với khán giả, với Tom Aspinall và cả bản thân tôi. Đây là thể thao, không ai muốn điều đó xảy ra".
Chủ tịch UFC Dana White xác nhận Aspinall đã được đưa tới bệnh viện địa phương để kiểm tra và cho biết ban tổ chức sẽ lên kế hoạch cho trận tái đấu trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, Aspinall từng gây tiếng vang khi hạ Curtis Blaydes chỉ trong 60 giây tại Manchester hồi tháng 7/2024 để giữ đai vô địch hạng nặng tạm thời. Trong khi đó, Gane bước vào sự kiện UFC 321 sau chiến thắng gây tranh cãi trước Alexander Volkov cuối năm ngoái.
Công Thành


















