Tuyển tennis Tây Ban Nha sẽ tham dự vòng chung kết Davis Cup 2025 với đội hình chưa phải tối ưu nhất.
Alejandro Davidovich Fokina mới đây bày tỏ sự thất vọng khi không được đội trưởng David Ferrer triệu tập vào danh sách đội tuyển Tây Ban Nha tham dự vòng chung kết Davis Cup 2025 tại Bologna, Ý tháng 11 tới. Tay vợt hạng 18 thế giới và số 2 "Xứ sở bò tót" - chỉ sau Carlos Alcaraz cho rằng mình xứng đáng có mặt trong đội hình, xét về phong độ cũng như thứ hạng hiện tại.
Hồi đầu tuần, David Ferrer đã công bố 4 cái tên sẽ đại diện cho Tây Ban Nha tại VCK Davis Cup tới đây gồm Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martinez và Marcel Granollers. Quyết định này lập tức gây nhiều tranh cãi khi Davidovich Fokina - người đã có mùa giải khá ấn tượng bị loại. Trong năm 2025, tay vợt 26 tuổi đã lọt vào 3 trận chung kết ATP và 2 lần vào bán kết, đồng thời đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp ở vị trí thứ 18 thế giới.
"Với thứ hạng 18 thế giới, tôi tin rằng mình xứng đáng nằm trong nhóm 4 tay vợt hàng đầu đất nước, với tất cả sự tôn trọng dành cho các đồng nghiệp - những người cũng rất xuất sắc. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung cho phần còn lại của mùa giải và hướng đến năm 2026 với phong độ cao nhất.", Davidovich Fokina chia sẻ với MARCA.
Trước đó, Tây Ban Nha đã vượt qua Đan Mạch và Thụy Sĩ ở vòng loại Davis Cup hồi tháng 9 để giành quyền góp mặt tại vòng 8 đội tuyển mạnh nhất. Davidovich Fokina không góp mặt ở giai đoạn này do gặp vấn đề thể lực. Anh khẳng định đã thông báo rõ điều đó với đội trưởng Ferrer và luôn sẵn sàng trở lại thi đấu khi bình phục.
"Tôi phải rút khỏi Toronto và Cincinnati vì cơ thể quá tải. Đội trưởng biết rõ điều đó và đã liên lạc với tôi suốt thời gian qua.", tay vợt người Tây Ban Nha gốc Nga nói thêm.
Ngoài Alejandro Davidovich Fokina, lão tướng Roberto Bautista Agut cũng không tham dự VCK Davis Cup năm nay. So với Munar và đặc biệt Martinez, "ADF" cùng "RBA" thi đấu trên mặt sân cứng có phần uy tín hơn.
Vòng chung kết Davis Cup 2025 sẽ diễn ra từ 18/11 đến 23/11. Ở trận tứ kết ngày 20/11, Tây Ban Nha sẽ đối đầu Cộng hòa Séc, một đối thủ rất mạnh với dàn hảo thủ như Jiri Lehecka, Jakub Mensik và Tomas Machac.




Công Thành
















