Paris Masters tiếp tục là giải đấu mang đến nhiều kí ức buồn cho Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz bất ngờ dừng bước sớm tại Paris Masters 2025 sau khi để thua Cameron Norrie rạng sáng nay 29/10 giờ Việt Nam, qua đó đối mặt với nguy cơ mất vị trí số 1 ATP vào tay Jannik Sinner nếu tay vợt người Ý đăng quang.
Tay vợt 6 lần vô địch Grand Slam tham dự giải Masters 1000 cuối cùng trong năm với kì vọng phá dớp tại Paris - giải đấu anh chưa từng vượt quá vòng tứ kết. Tuy nhiên, Carlitos lại trải qua một trận đấu đáng quên, thi đấu thiếu cảm giác và mắc quá nhiều lỗi không đáng có.
"Tôi cảm thấy không khỏe ngay từ đầu. Dù thắng set đầu tiên, tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thân.", Alcaraz thừa nhận. "Tôi đã cố gắng chơi tốt hơn, nhưng mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ. Tôi thực sự thất vọng về màn trình diễn hôm nay".
Tay vợt 22 tuổi cho biết anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước giải: "Tôi có nhiều buổi tập tốt ở đây, cảm giác di chuyển và đánh bóng đều ổn. Nhưng khi bước vào trận, mọi thứ như biến mất".
Trái ngược với sự chật vật của Alcaraz, Cameron Norrie đã có ngày thi đấu xuất sắc. Cựu số 8 thế giới tỏa sáng tại La Defense Arena, thi đấu bình tĩnh và đầy tự tin trước hơn 17,000 khán giả. Anh bẻ giao bóng ở tỉ số 3-3 trong set quyết định và giữ vững lợi thế để tạo nên bất ngờ lớn.
"Tôi luôn nhắc bản thân rằng dù ở tình huống nào, tôi cũng không được sợ hãi.", Norrie chia sẻ sau khi tạo địa chấn ở Paris.
Chiến thắng trước Alcaraz giúp Norrie lọt vòng 1/8 Paris Masters 2025, nơi tay vợt người Anh sẽ đối đầu Arthur Rinderknech hoặc Valentin Vacherot.




Công Thành
















