HLV Mikel Arteta vừa xác nhận Bukayo Saka đang vật lộn với chấn thương gân Achilles, đồng thời bỏ ngỏ khả năng ra sân của hàng loạt trụ cột trong trận tái đấu quan trọng với Sporting CP.
Arsenal đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với những nỗi lo chồng chất. Sau thất bại bất ngờ trước Bournemouth, Pháo thủ tiếp tục nhận tin không vui về tình hình lực lượng. Trong buổi tập gần nhất tại London Colney, người hâm mộ đã không thấy sự xuất hiện của 5 cái tên quan trọng nhất đội hình: Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Odegaard, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori.
Mối quan tâm lớn nhất đổ dồn vào Bukayo Saka, người đã vắng mặt trong 5 trận đấu gần đây. HLV Mikel Arteta cuối cùng đã lên tiếng xác nhận về tình trạng của cậu học trò cưng: “Đó là vấn đề mà cậu ấy đã gặp phải một thời gian, một chấn thương ở gân Achilles”.
Dù tình hình có vẻ nghiêm trọng khi Saka bỏ lỡ cả đợt tập trung đội tuyển quốc gia lẫn các trận đấu vừa qua của Arsenal, Arteta vẫn cố gắng giữ thái độ lạc quan: “Đó là một sự tiến triển, hy vọng sẽ chỉ mất vài ngày chứ không phải vài tuần. Tuy nhiên, cậu ấy cần xem phản ứng của cơ thể như thế nào khi khối lượng tập luyện tăng lên”.
Hiện tại, khả năng ra sân của ngôi sao 24 tuổi trong trận lượt về tứ kết Champions League vào rạng sáng thứ Năm là cực thấp.
Không chỉ Saka, "máy quét" Declan Rice cũng đang khiến ban huấn luyện lo sốt vó khi bỏ lỡ buổi tập chiều thứ Ba. Arteta chia sẻ rằng Rice đã phải cày ải quá nhiều và đội bóng cần chờ đến sát giờ thi đấu mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Bên cạnh đó, đội trưởng Martin Odegaard dù chỉ gặp chấn thương nhẹ nhưng khả năng cao cũng sẽ vắng mặt. Ở hàng thủ, tình hình không mấy khả quan khi cả hai hậu vệ cánh tốt nhất là Jurrien Timber và Riccardo Calafiori đều chưa thể trở lại tập luyện bình thường. Việc thiếu vắng cùng lúc 4-5 cầu thủ đá chính trong nhiều tuần qua đang trực tiếp bào mòn sức mạnh của Arsenal.
Arsenal đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 từ lượt đi nhờ bàn thắng của Kai Havertz, nhưng thử thách trước Sporting CP tại lượt về sẽ rất khắc nghiệt. Arteta đã kêu gọi các học trò phải nỗ lực hết mình, thậm chí là nén đau để thi đấu: “Chúng tôi cần họ quay lại ngay lập tức để đưa mùa giải trở lại đúng hướng. Toàn đội đã sẵn sàng cho mọi kịch bản mà đối thủ mang tới”.
Dù đang trải qua chuỗi phong độ nghèo nàn với 3 thất bại trong 4 trận gần nhất, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tin tưởng vào sự ủng hộ của 60.000 khán giả tại Emirates. Cuộc đối đầu với Sporting không chỉ là tấm vé vào bán kết Champions League, mà còn là bài kiểm tra cho bản lĩnh của một Arsenal đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.
Ngọc Thanh















