Bị loại ngay từ vòng bảng CAN Cup 2025, ĐT Gabon đối mặt cuộc thanh trừng chưa từng có khi chính phủ ra tay giải tán ban huấn luyện, đình chỉ đội tuyển và loại bỏ biểu tượng lớn nhất lịch sử - Aubameyang.
Thất bại tại CAN Cup 2025 đã đẩy bóng đá Gabon vào cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Đội tuyển quốc gia sớm dừng bước ngay từ vòng bảng sau chuỗi trận toàn thua, trong đó cú sốc lớn nhất là trận thua ngược 2-3 trước Bờ Biển Ngà. Dẫn trước 2-0 chỉ sau 21 phút nhưng không thể giữ lợi thế, Gabon khép lại giải đấu với 0 điểm và rời sân chơi châu lục trong sự phẫn nộ của dư luận trong nước.
Thất bại này càng trở nên nặng nề khi nó nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của bóng đá Gabon trong những năm gần đây. Trước CAN Cup 2025, đội tuyển cũng đã lỡ hẹn với World Cup 2026 sau khi bị loại ở vòng play-off khu vực. Hai cú ngã liên tiếp trên đấu trường lớn khiến niềm tin dành cho đội tuyển gần như chạm đáy.
Ngay sau trận thua Bờ Biển Ngà, Bộ trưởng Thể thao Gabon Simplice-Desire Mamboula xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia với giọng điệu cứng rắn.
“Trước màn trình diễn đáng xấu hổ của đội tuyển Gabon tại Cúp bóng đá châu Phi 2025, chính phủ quyết định giải tán ban huấn luyện, đình chỉ hoạt động của ĐTQG cho đến khi có thông báo mới, đồng thời cấm Bruno Ecuele Manga và Pierre-Emerick Aubameyang tiếp tục khoác áo đội tuyển”. Tuyên bố này lập tức gây chấn động không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra toàn bộ bóng đá châu Phi.
Vụ việc nhanh chóng được đẩy lên tầm quốc gia khi Tổng thống Brice Clotaire Oligui Nguema trực tiếp lên tiếng.
Trong một cuộc họp nội các, ông bày tỏ sự thất vọng sâu sắc và cho rằng “một phần bản sắc dân tộc đã bị suy yếu”, đồng thời nhấn mạnh những thất bại liên tiếp phản ánh “sự thiếu phương pháp, quản lý phân tán và sự sa sút đáng lo ngại về tinh thần cống hiến trong thể thao Gabon”. Đây là hiếm hoi một nguyên thủ quốc gia can thiệp trực diện vào câu chuyện chuyên môn của đội tuyển.
Theo nhiều nguồn tin, quyết định loại bỏ Pierre-Emerick Aubameyang không chỉ mang tính biểu tượng mà còn xuất phát từ những cáo buộc cụ thể. Tiền đạo từng khoác áo Arsenal, Barcelona và Chelsea được cho là đã rời sân bay về nước khi trận đấu với Bờ Biển Ngà còn chưa kết thúc.
Cùng với đội trưởng Bruno Ecuele Manga, hai cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển bị đánh giá là thiếu tinh thần trách nhiệm và cống hiến trong thời điểm khó khăn nhất.
Việc chia tay những gương mặt gắn liền với lịch sử đội tuyển cho thấy bóng đá Gabon đang bước vào giai đoạn thanh lọc khắc nghiệt. Cái giá của thất bại không dừng lại ở việc bị loại khỏi một giải đấu, mà còn là sự đổ vỡ niềm tin, sự tan rã của một thế hệ và dấu hỏi lớn cho tương lai của đội tuyển quốc gia trong những năm tới.
Ngọc Thanh
















