Thua đậm Brazil, CĐV Ấn Độ tiếc nuối: 'Biết thế đừng bỏ FIFA ASEAN Cup'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ bảy, 03/10/2026 23:08 PM (GMT+7)
A A+

Thảm bại 0-4 trước Brazil tại chảo lửa Salt Lake đã châm ngòi cho làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng Ấn Độ về quyết định từ bỏ giải khu vực FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận thua 0-4 trước một tập thể toàn sao như Brazil không chỉ khép lại 90 phút chênh lệch về chuyên môn trên sân Salt Lake, mà còn châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa trong cộng đồng mạng Ấn Độ. Thay vì chỉ trích một chiều, các diễn đàn và hội nhóm bóng đá nước này lập tức chia thành hai chiến tuyến với những góc nhìn trái chiều đầy thú vị.

Một bên cho rằng đây là liều thuốc thử cực mạnh, dẫu đau đớn nhưng cần thiết để đội tuyển nhìn nhận lại chính mình. Tài khoản Rohan_Football mở đầu làn sóng bênh vực:

"Trình độ giữa Ấn Độ và Brazil quả thực là khoảng cách một trời một vực, điều đó ai chẳng thấy. Nhưng đá với những "ông lớn" thế này mới lòi ra hết điểm yếu để mà sửa. Cứ sợ thua mà không dám đối mặt với đẳng cấp thế giới thì bao giờ mới lớn nổi?".

Brazil thắng đậm 4-0 Ấn Độ trong trận cầu giao hữu

Đồng quan điểm, một cổ động viên khác lên tiếng bảo vệ ban huấn luyện:

"Brazil quá mạnh, họ đá mà như đi dạo và tận dụng sơ hở tốt đến khó tin. Thua 4 bàn trước Selecao của Ancelotti thì có gì mà phải nhục nhã? Thử thách kiểu này mới giúp các cầu thủ trẻ như Bijoy hay Sanan trưởng thành được!".

Tuy nhiên, phe phản đối lập tức dội gáo nước lạnh, cho rằng việc chọn đối thủ quá tầm thế này là một bước đi sai lầm, nhất là khi nó đánh đổi bằng cơ hội tại các giải đấu thực tế. Một CĐV bức xúc chỉ thẳng vấn đề:

"Cọ xát cái gì khi mà suốt trận chỉ biết đuổi theo bóng đến hụt hơi? Đáng lẽ ra chúng ta không nên bỏ ngang FIFA ASEAN Cup 2026 để nhận lời đá trận giao hữu tự sát này. Ở giải khu vực, đội tuyển vừa có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng, vừa tích lũy điểm số, chứ đem thân hình tập tễnh ra làm bàn đạp cho Brazil thì được cái gì ngoài rệu rã thể lực?".

Các thông số thống kê càng vạch trần rõ hơn khoảng cách giữa hai nền bóng đá

Nhiều người cũng đồng tình rằng LĐBĐ Ấn Độ đang quá ảo tưởng về năng lực hiện tại của đội nhà. Một tài khoản nói thẳng:

"Muốn bước ra biển lớn thì ao nhà phải vững đã. HLV Khalid Jamil đã cố gắng xoay sở với những phương án thay người như Mehtab hay Rahim Ali nhưng lực bất tòng tâm. Cố đấm ăn xôi đá trận giao hữu lệch pha này chỉ tổ vắt kiệt sức quân và làm tổn thương niềm tin của người hâm mộ".

Cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết giữa một bên ủng hộ tầm nhìn dài hạn khi dám đối đầu "thú dữ", và một bên tiếc nuối thực tế vì bỏ bê đấu trường vừa sức. Thế nhưng, có một điểm chung mà tất cả đều thừa nhận: bóng đá Ấn Độ vẫn còn một quãng đường rất dài và gian khó phía trước để thu hẹp khoảng cách với bản đồ bóng đá đỉnh cao.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm