Trước những rạn nứt không thể hàn gắn với HLV Arne Slot và phong độ sụt giảm, Mohamed Salah đã cho phép người đại diện đàm phán hợp đồng kỷ lục để gia nhập đại gia Ả Rập.
Mối lương duyên kéo dài 8 năm giữa Mohamed Salah và Liverpool dường như đang đi đến những chương cuối cùng. Theo báo cáo mới nhất từ Foot Mercato, tiền đạo người Ai Cập đã yêu cầu người đại diện Ramy Abbas Issa tiến hành các cuộc đàm phán chính thức với câu lạc bộ Al-Ittihad của Saudi Pro League. Đây là động thái cho thấy Salah đã sẵn sàng rời Anfield sau nhiều năm từ chối các lời đề nghị béo bở từ Trung Đông.
Nguồn cơn của sự rạn nứt bắt đầu từ "cuộc khủng hoảng tháng 12" vừa qua. Sau trận hòa 3-3 trước Leeds United, Salah đã công khai chỉ trích chiến lược gia Arne Slot và ban lãnh đạo Liverpool trên truyền thông. Ngôi sao 33 tuổi bày tỏ sự thất vọng: "Có vẻ như câu lạc bộ đã đẩy tôi vào thế khó. Đó là cảm giác của tôi. Tôi nghĩ rõ ràng là ai đó muốn đổ hết lỗi cho tôi".
Salah cũng không ngần ngại chỉ trích việc mình phải ngồi dự bị liên tiếp: "Tôi đã nhận được rất nhiều lời hứa vào mùa hè và cho đến nay tôi đã ngồi dự bị ba trận rồi nên tôi không thể nói rằng họ giữ lời hứa".
Dù đôi bên đã đồng ý gác lại bất đồng để thi đấu hết mùa giải, nhưng những tổn thương tâm lý dường như vẫn còn đó. Salah thừa nhận mối quan hệ với HLV Slot đã đổ vỡ mà không rõ lý do: "Tôi đã nhiều lần nói rằng tôi có mối quan hệ tốt với huấn luyện viên và đột nhiên, chúng tôi không còn mối quan hệ nào nữa". Sự sa sút về phong độ với chỉ 6 bàn thắng trong mùa giải này càng khiến ban lãnh đạo Liverpool cân nhắc việc để anh ra đi sớm.
Về phía Al-Ittihad, họ sẵn sàng trải thảm đỏ đón Salah bằng mức lương "khủng" lên tới 1,2 triệu Bảng mỗi tuần (tương đương 62,4 triệu Bảng một năm), gấp ba lần thu nhập hiện tại của anh. Sau khi chia tay Karim Benzema và N'Golo Kante, đội bóng Saudi Arabia đang dư dả ngân sách và cần một biểu tượng mới cho giải đấu.
Trái ngược với con số 150 triệu Bảng bị từ chối vào năm 2023, Liverpool giờ đây được cho là sẵn sàng chấp nhận mức giá "mềm" hơn, chỉ khoảng 30 triệu euro (gần 26 triệu Bảng) để giải phóng quỹ lương và tái đầu tư vào các mục tiêu trẻ trung hơn như Michael Olise.
Thương vụ này được đánh giá là kịch bản "tất cả cùng thắng". Salah có được hợp đồng tài chính kỷ lục ở tuổi 33, trong khi Liverpool thu về một khoản phí chuyển nhượng thay vì mất trắng cầu thủ vào năm sau. Một kỷ nguyên tại Merseyside sắp khép lại, nhường chỗ cho chương mới bùng nổ tại Ả Rập Xê Út.
Ngọc Thanh


















