HLV Arne Slot đã lên tiếng đáp lại Mohamed Salah, sau phát ngôn gây chấn động của ngôi sao Liverpool tại khu vực phỏng vấn hỗn hợp sân Elland Road.
Liverpool tiếp tục chìm trong khó khăn khi bị Leeds United gỡ hòa ở phút 96 trong chuyến làm khách rạng sáng 7/12, khép lại trận đấu với tỷ số 3-3 chỉ vài ngày sau khi bị Sunderland cầm chân 1-1 tại Anfield.
Tuy nhiên, tâm điểm tranh luận không nằm trên sân cỏ, mà đến từ phát biểu gây sốc của Mohamed Salah sau trận, khi anh chủ động dừng lại ở khu vực phỏng vấn hỗn hợp để bày tỏ quan điểm với truyền thông.
Ngôi sao người Ai Cập đã góp công lớn giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, bất ngờ phải ngồi dự bị trận thứ 3 liên tiếp và thậm chí không được tung vào sân.
Không giấu được sự thất vọng dù mới ký gia hạn hợp đồng vài tháng trước, Salah cho rằng CLB đã “ném tôi ra ngoài đường” và “quá rõ ràng rằng ai đó muốn tôi gánh hết mọi trách nhiệm”.
Anh tiếp tục nhấn mạnh rằng giữa mình và HLV Arne Slot “không hề có mối quan hệ nào”, đồng thời khẳng định “ai đó không muốn tôi ở lại CLB” khi nói về tương lai của mình.
Dù có mặt trên sân tập vào hôm 8/12, Salah vẫn không được đưa vào danh sách sang Ý đá trận gặp Inter Milan tại San Siro. Thay vào đó, HLV Slot triệu tập hậu vệ 19 tuổi Wellity Lucky, người từng ra mắt trong trận thua 0-3 trước Crystal Palace tại Carabao Cup hồi tháng 10.
Trong buổi họp báo ngày 9/12, Slot tiết lộ rằng cuộc trao đổi duy nhất giữa hai người chỉ là thông báo rằng Salah sẽ không cùng đội sang Milan:
Slot nói: “Chúng tôi đã thông báo rằng cậu ấy không đi cùng toàn đội. Đó là toàn bộ cuộc trao đổi giữa chúng tôi và cậu ấy.”
Khi được hỏi phản ứng của Salah, Slot chỉ trả lời ngắn gọn rằng đó là “một phản ứng rất ngắn”.
Trước câu hỏi liệu Salah có thể trở lại thi đấu cho Liverpool bất chấp tin đồn chuyển nhượng dày đặc, Slot khẳng định: “Tôi tin rằng luôn luôn có cơ hội để quay lại.”
Nhưng khi bị truy vấn rằng liệu Salah đã chơi trận cuối cùng cho Liverpool hay chưa, ông đáp: “Tôi không biết.”
Slot cho rằng mối quan hệ giữa ông và Salah “không hề rạn nứt”, dù thừa nhận cầu thủ người Ai Cập “có quyền cảm nhận mọi thứ theo cách của riêng mình”.
Ông cũng cho biết Salah luôn “rất tôn trọng” đồng đội và ban huấn luyện, tập luyện chăm chỉ trước trận gặp Leeds, nên ông khá “bất ngờ” khi cầu thủ đưa ra những phát biểu mạnh mẽ như vậy.
“Khi tôi không sử dụng cậu ấy nữa, bình thường thì cầu thủ sẽ không thích HLV, nhưng cậu ấy vẫn luôn tôn trọng các trợ lý và đồng đội, tập luyện hết mình. Vì vậy tôi khá bất ngờ khi nghe những phát biểu đó,” Slot nói.
“Nhưng đây không phải lần đầu một cầu thủ không được thi đấu và phản ứng của tôi cũng rất rõ ràng, đó là lý do cậu ấy không có mặt ở đây tối nay. Khi một cầu thủ phát ngôn như vậy, CLB buộc phải có phản ứng.Và mọi người có thể thấy, cậu ấy không có mặt cùng đội.”
Sau khoảng 10 phút xoay quanh các câu hỏi liên quan đến Salah, người phụ trách truyền thông Liverpool buộc phải can thiệp và khép lại chủ đề, chuyển hướng sang trận đấu sắp tới với Inter Milan.






Hoàng Cầm

















