Thủ quân Rodri của Manchester City đã không giấu nổi sự bất bình đối với công tác trọng tài sau trận hòa kịch tính 2-2 trước Tottenham, kết quả khiến Man xanh bị Arsenal bỏ xa.
Trận hòa 2-2 trước một Tottenham đang khủng hoảng nhân sự (vắng tới 9 trụ cột) là một gáo nước lạnh dội vào tham vọng vô địch của Manchester City. Dù đã dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ công của Rayan Cherki và Antoine Semenyo, đoàn quân của Pep Guardiola lại để đối thủ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Tâm điểm của sự tranh cãi đổ dồn vào bàn thắng rút ngắn tỷ số của Spurs, khi Dominic Solanke gây áp lực khiến trung vệ Marc Guehi lóng ngóng phản lưới nhà.
Ngay sau trận đấu, đội trưởng Rodri đã có một cuộc phỏng vấn vô cùng căng thẳng. Tiền vệ người Tây Ban Nha không ngần ngại chỉ trích trọng tài chính Robert Jones khi cho rằng Solanke đã phạm lỗi rõ ràng với Guehi trước khi bàn thắng được ghi.
Chia sẻ trong sự thất vọng tột độ, Rodri nhấn mạnh:
“Chúng tôi rất thất vọng vì rõ ràng đó là một pha phạm lỗi, anh ta đã đá vào chân chúng tôi. Chúng ta phải chú ý đến những chi tiết nhỏ này, nếu không sẽ rất khó khăn cho tất cả mọi người vì giải đấu này phụ thuộc vào những chi tiết nhỏ”.
Không dừng lại ở đó, Rodri còn ám chỉ rằng đây không phải là lỗi duy nhất gây bất lợi cho Man City trong trận đấu này. Anh gay gắt:
“Tôi không nói trình độ trọng tài ở đây tệ, nó rất tốt. Nhưng chúng ta cần phải công bằng trong những tình huống này. Một lỗi thì ai cũng có thể mắc phải, nhưng hai, ba, rồi bốn lỗi liên tiếp thì không thể chấp nhận được.
Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và những hành động nhỏ này không được phép làm thay đổi kết quả trận đấu, nhưng hôm nay thật không may là nó đã xảy ra”.
Dù đánh rơi 2 điểm quý giá và để Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm, Rodri vẫn thể hiện sự kiên định về cơ hội bảo vệ ngôi vương của "The Citizens". Khi được hỏi liệu kết quả này có chấm dứt hy vọng vô địch hay không, anh khẳng định:
“Điều đó không gây thiệt hại gì. Chúng tôi kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ở đây, nhưng chúng tôi vẫn sẽ kiên cường chiến đấu đến cùng vì đó là bản sắc của chúng tôi”.
Man City sẽ không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn. Vào thứ Tư tới, họ sẽ phải tiếp đón Newcastle tại bán kết Carabao Cup, trước khi bước vào trận đại chiến "sống còn" với Liverpool tại Anfield vào Chủ nhật.
Nếu không sớm cải thiện sự tập trung và vượt qua những ức chế về trọng tài, thầy trò Pep Guardiola sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.
Ngọc Thanh















