Man City dẫn trước 2 bàn vẫn mất điểm, tự tay dâng cúp cho Arsenal?

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ hai, 02/02/2026 05:15 AM (GMT+7)
A A+

Dẫn trước hai bàn nhưng sự chủ quan đã khiến Man City bị Tottenham cầm hòa 2-2, qua đó chính thức hụt hơi và để Arsenal nới rộng cách biệt lên thành 6 điểm.

Hành quân đến sân của Tottenham với áp lực phải thắng sau khi Arsenal đè bẹp Leeds, Man City đã nhập cuộc không thể ấn tượng hơn. Ngay phút 11, tân binh Rayan Cherki tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật trước khi sút tung lưới Vicario từ đường dọn cỗ của Erling Haaland.

Sức ép nghẹt thở tiếp tục được cụ thể hóa ở cuối hiệp một. Phút 44, từ một tình huống phản công sắc lẹm, Bernardo Silva kiến tạo thông minh để Antoine Semenyo nhân đôi cách biệt. Với tỷ số 2-0 và quyền kiểm soát bóng lên tới 61%, dường như 3 điểm đã nằm chắc trong túi đoàn quân của Pep Guardiola.

1
Một kịch bản điên rồ đã xảy ra khi Man City đánh rơi chiến thắng dù dẫn trước 2-0

Bước sang hiệp hai, kịch bản thay đổi 180 độ. Man City bất ngờ chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho Tottenham vùng lên mạnh mẽ. Bước ngoặt đến từ quyết định thay người dũng cảm của HLV Thomas Frank khi rút trung vệ Romero để tăng cường Pape Matar Sarr vào tuyến giữa, giúp Spurs giành lại quyền kiểm soát từ tay Rodri.

Phút 53, Dominic Solanke thắp lên hy vọng cho "Gà trống" bằng bàn rút ngắn tỷ số sau pha xử lý mạnh mẽ. Tuy nhiên, cao trào thực sự đến ở phút 70. Từ đường tạt bóng của Conor Gallagher, Solanke đã thực hiện cú ngả người đánh gót theo kiểu "bọ cạp" đầy ngẫu hứng. Một siêu phẩm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cực thấp (0.07) đã khiến cả cầu trường nổ tung, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

2

Những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Man City không thể tìm lại được bản sắc. Việc chỉ có vỏn vẹn 3 cú sút trúng đích trong cả trận (so với 6 của Tottenham) cho thấy sự sụp đổ bất ngờ của hệ thống mà Pep Guardiola xây dựng. Erling Haaland cũng có một ngày thi đấu đáng quên khi bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu ở phút 18.

Trận hòa này chẳng khác nào một thất bại với The Citizens. Hiện tại, khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Arsenal đã bị nới rộng lên thành 6 điểm.

Trong khi Pháo thủ đang bay cao với phong độ ổn định, Man City lại tự bắn vào chân mình bởi sự tự mãn và những sai lầm nơi hàng thủ. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này đang dần nghiêng hẳn về phía đội bóng Bắc London.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm