Dù là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil, Neymar vừa phải nếm trải cảm giác cay đắng khi bị HLV Carlo Ancelotti loại khỏi danh sách triệu tập, đe dọa nghiêm trọng cơ hội cuối cùng của anh.
Người hâm mộ bóng đá vừa chứng kiến một khoảnh khắc đầy xúc động khi đoạn video ghi lại phản ứng trực tiếp của Neymar lúc nhận tin bị loại khỏi đội tuyển quốc gia được đăng tải. Ngồi trên giường massage để điều trị chấn thương, tiền đạo 34 tuổi không giấu nổi vẻ thất vọng khi cái tên của mình không xuất hiện trong danh sách chuẩn bị cho các trận giao hữu với Pháp và Croatia.
Bất chấp việc Rodrygo dính chấn thương ACL - điều vốn được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa cho Neymar trở lại, HLV Carlo Ancelotti đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Chiến lược gia người Ý quyết định thực hiện một cuộc cách mạng nhân sự khi triệu tập hàng loạt gương mặt mới như Igor Thiago, Rayan hay Gabriel Sara. Thậm chí, những công thần như Richarlison cũng chịu chung số phận bị gạch tên để nhường chỗ cho sức trẻ.
Đối với Neymar, việc không được triệu tập lần này là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực phục hồi sau chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) mà anh gặp phải từ năm 2023. Dù đã trở lại khoác áo đội bóng thời thơ ấu Santos, nhưng phong độ và thể lực của anh dường như vẫn chưa đủ để thuyết phục Ancelotti.
Trong đoạn video chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, Neymar đã trải lòng bằng những câu nói khiến người hâm mộ không khỏi nhói lòng:
"Này Ancelotti, còn tôi thì sao? Danh sách đội tuyển quốc gia vừa được công bố. Chúng tôi không được triệu tập. Tất nhiên là tôi buồn rồi. Đó là điều tôi đã nói hôm qua. Tôi sẽ luôn cổ vũ cho đội tuyển quốc gia và mọi chuyện đều ổn cả".
Dù cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp, Neymar thừa nhận bản thân đang phải đấu tranh với cảm xúc tiêu cực:
"Giờ là lúc tiếp tục làm việc, tiếp tục cải thiện mọi thứ và nếu có cơ hội, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đã rất buồn, bạn biết đấy. Bây giờ tôi vẫn buồn nhưng đối với tôi, mọi chuyện đã qua rồi. Ngày mai tôi phải ngừng buồn. Tôi cần phải làm việc, tập luyện, thi đấu, để nếu có cơ hội tham dự World Cup, tôi sẽ sẵn sàng".
Neymar hiện đang nắm giữ kỷ lục 79 bàn thắng sau 128 trận, vượt qua cả huyền thoại quá cố Pelé. Tuy nhiên, anh hiểu rằng thời gian không còn chờ đợi mình. Siêu sao này xác nhận World Cup 2026 sẽ là hành trình cuối cùng nếu anh có cơ hội góp mặt:
“Dĩ nhiên, đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi không biết liệu đây có phải là năm cuối cùng tôi khoác áo đội tuyển quốc gia hay không, nhưng nó sắp kết thúc rồi, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Tôi luôn nói với bạn bè và gia đình mình rằng, hãy tận hưởng nó hết mức có thể. Cứ tiếp tục xem các trận đấu đi vì rồi nó cũng sẽ kết thúc thôi".
Khép lại bài phỏng vấn, Neymar khẳng định khao khát cống hiến vẫn luôn rực cháy: "Tôi có thể giúp đội tuyển quốc gia. Tôi có thể giúp bằng mọi cách. Tôi biết những phẩm chất và sức mạnh của mình trên sân cỏ. Rõ ràng là tôi muốn đến World Cup. Điều này thực sự khiến tôi xúc động".
Liệu vị huấn luyện viên lão làng Ancelotti có cho Neymar một cơ hội cuối cùng, hay đây chính là dấu chấm hết cho triều đại của số 10 vĩ đại trong màu áo vàng-xanh? Câu trả lời vẫn còn nằm ở nỗ lực của Neymar trong những tháng tới tại Santos.
Ngọc Thanh
















