Dù mất đi 7 ngôi sao "nhập lậu" vì án phạt từ FIFA và CAS, đội tuyển Malaysia vẫn còn tới 13 cầu thủ gốc nước ngoài trong danh sách 28 người chuẩn bị cho trận tái đấu tại Thiên Trường.
Câu hỏi về việc Malaysia còn bao nhiêu cầu thủ nhập tịch sau bê bối giả mạo hồ sơ đang là tâm điểm chú ý trước trận tái đấu ngày 31/3. Thực tế, HLV Peter Cklamovski không hề từ bỏ chính sách sử dụng ngoại binh, mà chỉ buộc phải thanh lọc những cái tên "bất hợp pháp". Theo danh sách triệu tập mới nhất, "Bầy hổ Mã Lai" vẫn duy trì một lực lượng gốc ngoại đông đảo với 10 cầu thủ lai và 3 cầu thủ nhập tịch.
Cụ thể, ở hàng phòng ngự, Malaysia vẫn giữ được bộ khung thép gồm các cầu thủ sinh ra tại nước ngoài nhưng có dòng máu Malaysia. Đó là những cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam như: La'Vere Corbin-Ong (sinh ra ở Anh), Dominic Tan (Singapore), Daniel Ting (Anh), Quenting Cheng (Úc).
Đặc biệt nhất là sự hiện diện của trung vệ đẳng cấp nhất khu vực hiện nay - Dion Cools. Cầu thủ có cha người Bỉ này hiện đang khoác áo Cerezo Osaka tại J-League và là cái tên duy nhất được giới chuyên môn đánh giá là "hàng tuyển" thực thụ trong dàn sao ngoại của Malaysia.
Ở tuyến giữa, sức mạnh cơ bắp của Malaysia vẫn dựa vào những cầu thủ gốc Anh và Phần Lan như Stuart Wilkin, Ryan Lambert hay Nooa Laine. Để bù đắp cho khoảng trống của 7 cầu thủ bị cấm thi đấu (như Rodrigo Holgado hay Joao Figueiredo), HLV Cklamovski đã gọi lại bộ ba nhập tịch là Endrick Dos Santos (gốc Brazil), Paulo Josue (gốc Brazil) và Sergio Aguero (gốc Argentina).
Đây là những người đã bị đẩy lên băng ghế dự bị hoặc bị loại ở trận lượt đi để nhường chỗ cho dàn sao "nhập lậu", nay lại trở thành cứu cánh cho đội bóng vùng quốc đảo.
Tuy nhiên, con số này lẽ ra đã là 15 nếu như hai chân sút Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco không gặp trục trặc về thủ tục đăng ký vào phút chót. Việc mất thêm hai tiền đạo này khiến hỏa lực của Malaysia càng thêm suy yếu. 13 cầu thủ gốc ngoại còn lại phần lớn là những gương mặt "cũ", vốn đã nhiều lần nếm mùi thất bại trước dàn sao của ĐT Việt Nam trong quá khứ.
Trái ngược với sự suy yếu của đối thủ, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang mạnh lên trông thấy. Sự bổ sung của hai tiền đạo nhập tịch là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đã mang đến làn gió mới cho hàng công. Với thể hình 1,86m của Xuân Son và kỹ thuật lắt léo của Hoàng Hên, "Những chiến binh Sao Vàng" sở hữu nhiều phương án tấn công đa dạng từ không chiến đến sút xa.
Màn chạy đà ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng. Khi các trụ cột như Nguyễn Filip, Quang Hải, Hoàng Đức đang có phong độ cao, cộng thêm sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, cán cân sức mạnh hiện tại đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.
Ngọc Thanh

















