Dù Real Madrid đang dẫn đầu La Liga và duy trì vị thế ứng viên nặng ký tại châu Âu, nhưng bên trong đội hình của họ vẫn tồn tại những gương mặt có tương lai mờ mịt, đối diện khả năng ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.
Cái tên đầu tiên là Endrick, tài năng trẻ người Brazil được kỳ vọng sẽ trở thành “ngôi sao kế nhiệm Neymar”. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập Real Madrid, anh chưa có cơ hội ra sân thi đấu chính thức. Khi Kylian Mbappe chấn thương, HLV Xabi Alonso vẫn chọn Rodrygo thay thế, qua đó cho thấy Endrick chưa nằm trong kế hoạch hiện tại.
Việc không được Brazil triệu tập kể từ tháng 3 khiến tình thế của anh thêm khó khăn. Để duy trì cơ hội dự World Cup 2026, Endrick nhiều khả năng sẽ rời Real theo dạng cho mượn vào tháng 1 để tìm lại cảm giác thi đấu và sự tự tin.
Cái tên thứ hai là Dani Ceballos, người từng được xem là biểu tượng của lòng kiên nhẫn ở Bernabeu. Dù đã đá chính ba trong bốn trận gần nhất, Ceballos vẫn phải xếp sau hàng loạt ngôi sao như Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga hay Aurelien Tchouameni.
Sự trở lại của Carvajal và Alexander-Arnold càng khiến Valverde được kéo trở lại tuyến giữa, đồng nghĩa cơ hội của Ceballos tiếp tục thu hẹp. Anh từng suýt gia nhập Marseille hồi mùa hè nhưng thương vụ đổ bể. Nếu tiếp tục ngồi dự bị, việc ra đi dù là tạm thời hay vĩnh viễn sẽ là lựa chọn hợp lý cho tất cả các bên.
Trường hợp thứ ba là Gonzalo Garcia, tiền đạo 21 tuổi được kỳ vọng trở thành “ngọc quý” mới của bóng đá Tây Ban Nha. Sau màn trình diễn xuất sắc ở Club World Cup với bốn bàn thắng, anh lại không được trọng dụng tại Real, chỉ có 101 phút thi đấu trong mùa này.
Tuy nhiên, Gonzalo vẫn thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo U21 Tây Ban Nha. Anh thậm chí tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn: “Được đại diện cho đất nước mình tại World Cup là giấc mơ lớn nhất.” Hiện có nhiều CLB châu Âu muốn mượn Gonzalo, và một bản hợp đồng tạm thời hoàn toàn có thể xảy ra để giúp anh duy trì đà phát triển.
Người cuối cùng là David Alaba, cựu binh người Áo đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Sau chấn thương dây chằng nghiêm trọng, anh hầu như không thể duy trì thể lực ổn định. Mùa này, Alaba mới chỉ ra sân một trận tại Champions League.
Ở tuổi 33 và hợp đồng chỉ còn hiệu lực đến năm 2026, Real Madrid nhiều khả năng sẽ bán anh sớm nhằm tái đầu tư vào một trung vệ trẻ hơn. Sau 119 lần khoác áo đội bóng Hoàng gia kể từ năm 2021, có vẻ như chương cuối của Alaba ở Bernabeu đã đến gần.
Bốn cái tên Endrick, Ceballos, Gonzalo Garcia và Alaba, mỗi người mang một câu chuyện riêng, nhưng đều chung điểm là không chắc tương lai tại Real Madrid. Kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới có thể là thời điểm “Los Blancos” thanh lọc đội hình, mở đường cho thế hệ mới và duy trì sự cạnh tranh ở mọi đấu trường.




Ngọc Thanh
















