Một thông tin cập nhật mới vừa xuất hiện liên quan đến Sergio Ramos, sau khi cựu trung vệ của Real Madrid được liên hệ với khả năng chuyển tới Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.
Sergio Ramos hiện đang là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Monterrey của Mexico, vẫn mong muốn kéo dài sự nghiệp thi đấu kéo dài 22 năm của mình, trong bối cảnh anh tiến gần cột mốc 900 trận đấu ở cấp độ CLB.
Cựu trung vệ của Sevilla, Real Madrid và Paris Saint-Germain đã được liên hệ với nhiều bến đỗ tiềm năng kể từ khi rời Monterrey, trong đó có đại diện Serie A là AC Milan.
Một tiết lộ từ tờ Cadena SER của Tây Ban Nha trong tuần này từng cho rằng trung vệ 39 tuổi đã nhận được lời đề nghị gia nhập Manchester United của HLV Ruben Amorim vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, các nguồn tin khẳng định các cuộc trao đổi mới chỉ dừng ở giai đoạn ban đầu và chưa có bất kỳ thỏa thuận chuyển nhượng nào được chốt.
Tuy nhiên, ESPN mới đây đã xác nhận rằng Manchester United không hề xúc tiến một thỏa thuận dành cho Ramos và cũng chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào được tiến hành.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng cập nhật tình hình, nhấn mạnh: “Tôi không hề biết về bất kỳ sự liên hệ nào giữa Sergio Ramos và Man United ở thời điểm hiện tại.”
Thay vào đó, đội bóng Premier League đang tập trung vào việc chiêu mộ các cầu thủ trẻ hơn, khi ban lãnh đạo tại Old Trafford muốn tránh việc bổ sung những “ngôi sao lớn tuổi với mức lương cao” vào đội hình.
Cũng có thông tin cho rằng Manchester United đang cân nhắc ký hợp đồng với một trung vệ trong tương lai gần, trong đó trung vệ David Affengruber của Elche được nhắc đến như một mục tiêu tiềm năng cho năm 2026.
Tuy nhiên, theo báo cáo đã đề cập, chiến lược tuyển dụng hiện tại của Man United đang ưu tiên việc tăng cường sức mạnh cho khu vực trung tuyến và vị trí wing-back.
Một bộ phận người hâm mộ Quỷ đỏ có thể sẽ cảm thấy thất vọng trước việc đội bóng không mặn mà với Ramos, người từng 4 lần vô địch Champions League và đã suýt gia nhập Man United khi còn trẻ.
“Năm 2023, tôi từng rất gần với việc khoác áo Man United. Cha tôi là một CĐV cuồng nhiệt của đội bóng này, nhưng tôi đã ở lại nơi mà mình nên thuộc về, đó là Real Madrid,” Ramos chia sẻ, theo The Sun.
Anh nói thêm: “Dù vậy, tôi vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ cho CLB, cho Premier League và các cầu thủ tại đó, bởi nhịp độ thi đấu rất khác biệt và đây là giải đấu mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi rất nhiều điều. Tôi hạnh phúc khi được ở lại Madrid.”



Hoàng Cầm
















