HLV Jorge Jesus khẳng định bản thân không làm gì sai trong vụ việc Cristiano Ronaldo tự ý rời trại tập trung, đồng thời ca ngợi màn trình diễn thăng hoa của đội tuyển Bồ Đào Nha.
Làng bóng đá Bồ Đào Nha những ngày qua chìm trong tâm bão sau khi siêu sao Cristiano Ronaldo quyết định rời trại tập trung trước trận gặp Đan Mạch để trở về Madrid. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ mâu thuẫn nảy sinh ở trận thắng Na Uy 2-1, thời điểm tiền đạo 41 tuổi phải khởi động suốt gần 30 phút nhưng cuối cùng lại không được trao cơ hội vào sân.
Việc HLV Jorge Jesus ưu tiên sử dụng Goncalo Ramos và tuyên bố Ronaldo chỉ vào sân khi thực sự cần thiết đã đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm. Dù đã có những cuộc thảo luận với ban huấn luyện và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), mối quan hệ giữa hai bên không thể hàn gắn. Thậm chí, FPF còn đối mặt nguy cơ phải xem xét khung xử phạt treo giò từ một đến sáu tháng đối với CR7 do hành vi tự ý rời đội tuyển.
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, HLV Jorge Jesus đã chính thức phá vỡ sự im lặng trong buổi họp báo mới đây. Chiến lược gia kỳ cựu khẳng định ông hoàn toàn minh bạch và không hề trốn tránh trách nhiệm: "Tôi biết mình không làm gì sai. Tôi sẽ không trốn tránh hay chạy trốn khỏi chuyện này". Ông cho biết ban đầu dự định tung Ronaldo vào sân trong khoảng 30 phút, nhưng diễn biến thực tế trên sân buộc ông phải thay đổi chiến thuật.
Nhà cầm quân này cũng từ chối đưa ra lời xin lỗi công khai, đồng thời nhấn mạnh rằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề giúp ông tự tin với mọi quyết định chuyên môn: "Tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong bóng đá và tôi biết mình không làm gì sai khiến mọi chuyện diễn ra khác đi".
Dù vậy, ông vẫn dành sự tôn trọng lớn cho CR7: "Không ai có thể phủ nhận những gì Cristiano đại diện. Cậu ấy là một biểu tượng và điều đó là không thể bàn cãi".
Khi được hỏi về khả năng đón Ronaldo trở lại trong tương lai, HLV Jorge Jesus khéo léo chuyển hướng sang màn trình diễn thuyết phục của toàn đội:
"Liệu tôi có chấp nhận Cristiano Ronaldo trở lại nếu anh ấy muốn? Chà, đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã thể hiện một màn trình diễn đẳng cấp hôm nay, phải không? Chúng ta đã ghi bốn bàn thắng và theo tôi, đã cống hiến một trận đấu hạng nhất, và điều đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác".
Sự việc này hứa hẹn sẽ còn để lại nhiều dư âm trong chiến dịch Nations League của "Selecao châu Âu".














