Jurgen Klopp chỉ thẳng ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ sáu, 02/10/2026 08:58 AM (GMT+7)
A A+

Jurgen Klopp không giấu sự hài lòng sau khi tuyển Đức đánh bại Serbia 2-0 để có thắng lợi đầu tiên dưới thời ông. Trong một đêm mà đội chủ nhà chơi pressing đầy năng lượng, Florian Wirtz là cái tên được HLV 59 tuổi nhắc đến nhiều nhất.

Sau trận hòa Hà Lan và thất bại gây thất vọng trước Hy Lạp, tuyển Đức bước vào cuộc tiếp đón Serbia với áp lực không nhỏ. Jurgen Klopp quyết định làm mới hoàn toàn đội hình xuất phát, trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, đồng thời chờ đợi một phản ứng rõ ràng hơn từ các học trò.

Đội chủ nhà đã đáp lại theo cách Klopp mong muốn. Đức áp sát quyết liệt ngay từ phần sân đối thủ, liên tục đoạt lại bóng và tạo ra hàng loạt cơ hội. Serbia gần như không có khoảng trống để triển khai bóng, trong khi Allianz Arena được chứng kiến một diện mạo giàu tốc độ và chủ động hơn nhiều so với trận thua Hy Lạp.

831305244_1116520487983424_8070721285993647797_n
Thắng lợi đầu tiên dưới thời Jurgen Klopp (Ảnh: LĐBĐ Đức)

Tom Bischof mở tỷ số ở phút 39, nhưng tình huống ấy bắt đầu từ nỗ lực cá nhân của Florian Wirtz. Tiền vệ 23 tuổi đi bóng khéo léo trong vòng cấm, dứt điểm trúng cột dọc trước khi Bischof kịp thời xuất hiện đá bồi. Đến phút 61, Wirtz tự mình ghi bàn để ấn định thắng lợi 2-0 cho tuyển Đức. 

Vì thế, không bất ngờ khi Klopp dành lời khen đặc biệt cho ngôi sao thuộc biên chế Liverpool.

“Tôi hài lòng với mọi thứ: từ khởi đầu, diễn biến cho đến cái kết. Khả năng pressing ngay sau khi mất bóng hôm nay thực sự bùng nổ. Đặc biệt, Florian Wirtz đã có màn thể hiện rất tuyệt vời.” Cựu HLV The Kop nói

Jurgen Klopp chỉ thẳng ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức
Ngày thi đấu chói sáng của Florian Wirzt (Ảnh: LĐBĐ Đức)

Bản thân Klopp hài lòng không chỉ với hiệu quả tấn công. “Khi không có bóng, chúng tôi chơi xuất sắc. Còn khi có bóng, đội đã tạo ra thứ bóng đá tuyệt vời”, ông nhận xét. HLV 59 tuổi đặc biệt nhấn mạnh khả năng pressing sau mất bóng của các học trò:

Đó cũng là điều Klopp muốn nhìn thấy nhất trong chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV tuyển Đức. Không còn là một tập thể chậm chạp và thiếu ý tưởng như trận gặp Hy Lạp, “Die Mannschaft” đã chơi với cường độ cao, sẵn sàng tranh chấp và chuyển trạng thái ngay khi có cơ hội.

Dù vậy, thắng lợi trước Serbia mới là bước khởi đầu. Đối thủ tiếp theo của tuyển Đức là Hy Lạp, đội vừa khiến Klopp nhận thất bại đầu tiên. Nếu Wirtz và các đồng đội tiếp tục duy trì được hình ảnh ở Munich, trận tái đấu sắp tới sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ hơn nhiều cho cuộc làm mới của tuyển Đức.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm