Sau chiến thắng 2-1 kịch tính trước Al Fayha, huấn luyện viên Jorge Jesus của Al Nassr đã có buổi họp báo đầy cảm xúc, trong đó ông dành nhiều lời ca ngợi cho Cristiano Ronaldo - người lập cú đúp quyết định giúp đội nhà giành trọn ba điểm.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định Al Nassr đang đi đúng hướng, đồng thời nhấn mạnh rằng phong cách thi đấu của đội - tấn công mạnh mẽ, sẵn sàng chấp nhận rủi ro là lý do khiến họ luôn hướng tới chiến thắng.
“Các câu lạc bộ chơi với hàng phòng ngự dâng cao, kể cả những đội lớn nhất thế giới, đều phải chấp nhận rủi ro. Nhưng đội nào để thủng lưới ít nhất giải đấu? Al Nassr. Đó là sự khác biệt. Huấn luyện những đội như Al Hilal, Barcelona hay Real Madrid luôn đòi hỏi sự mạo hiểm, và tôi không ngại điều đó”.
Jorge Jesus cũng không giấu được sự tự hào khi nói về học trò của mình - Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục chứng minh đẳng cấp ở tuổi 40 khi ghi cả hai bàn thắng, trong đó có pha lập công từ chấm phạt đền ở phút 90+14 giúp Al Nassr lội ngược dòng ngoạn mục.
“Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời và hiểu rõ cơ thể của mình. Cậu ấy biết khi nào cần nghỉ, khi nào có thể chơi hết sức. Tôi từng nghĩ sẽ cho cậu ấy nghỉ ở một số trận tại giải châu Á, nhưng có những trận, bạn không thể để Ronaldo ngồi ngoài. Camara không thể thay thế cậu ấy. Đôi khi chúng tôi chấp nhận việc cậu ấy thi đấu với thể lực chưa tốt nhất, bởi sự hiện diện của cậu ấy mang ý nghĩa lớn hơn một cầu thủ bình thường”.
Nhà cầm quân 70 tuổi thừa nhận rằng Al Nassr là một đội bóng ưa tấn công, và đó là bản sắc ông muốn duy trì. “Đội của tôi luôn hướng về phía trước, luôn tìm cách ghi bàn. Đó là lý do vì sao những đội bóng tôi từng dẫn dắt đều giành chiến thắng. Dĩ nhiên, khi dâng cao, chúng tôi có thể gặp rủi ro, nhưng mục tiêu của tôi là ghi nhiều bàn hơn đối thủ, không phải giữ sạch lưới mọi trận”.
Jorge Jesus cũng chia sẻ về tình hình lực lượng và những quyết định gây tranh cãi trong trận. “Quả phạt đền là chính xác, không có gì phải bàn cãi. Còn bàn thắng của Coman bị hủy vì lỗi việt vị ở… tai, thật đáng xấu hổ khi bóng đá hiện đại lại có những tình huống như thế. Chúng tôi cũng mất Saad Al Nasser và Ayman Yahya vì chấn thương, nên phải tìm giải pháp ở cánh trái”.
Với chiến thắng này, Al Nassr tiếp tục giữ ngôi đầu bảng Saudi Pro League và nối dài chuỗi toàn thắng lên con số bảy. Tuy nhiên, tâm điểm sau trận vẫn là những lời khen đặc biệt của Jorge Jesus dành cho Ronaldo - người ông gọi là “trái tim và linh hồn của đội bóng”.
Ngọc Thanh


















