CĐV Đông Nam Á: 'U17 Việt Nam là ứng viên vô địch số 1'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ năm, 16/04/2026 21:24 PM (GMT+7)
A A+

Chiến thắng bất ngờ của U17 Malaysia trước U17 Indonesia khiến cộng đồng mạng Đông Nam Á bùng nổ tranh luận, khi nhiều ý kiến vừa khen Malaysia vừa khẳng định Việt Nam vẫn vượt trội.

Lượt trận thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 đã diễn ra với một kịch bản không ai ngờ tới. Sau thất bại muối mặt 0-4 trước U17 Việt Nam ở ngày ra quân, U17 Malaysia bước vào cuộc đối đầu với chủ nhà Indonesia trong tâm thế không còn gì để mất. Ngược lại, Indonesia với sự cổ vũ của khán giả nhà và sự tự tin sau trận thắng hủy diệt Timor Leste, được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm.

Trận đấu khởi đầu với sự áp đảo từ phía đội bóng xứ Vạn đảo. Tuy nhiên, sự bế tắc trong khâu phối hợp khiến Indonesia phải trả giá đắt. Phút 33, từ một tình huống phạt góc, trung vệ Danial Fareez của Malaysia đã tận dụng sự lỏng lẻo trong khâu kèm người để đánh đầu cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Malaysia đã cho thấy phản ứng mạnh mẽ sau thất bại ở trận ra quân

Dù trong hiệp hai, Indonesia đã tràn lên tấn công điên cuồng, nhưng sự vô duyên của các tiền đạo như Sean Kastor cùng sự xuất sắc của hàng phòng ngự Malaysia đã bảo toàn tỷ số 1-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chiến thắng này không chỉ giúp "Hổ Mã Lai" sống lại hy vọng đi tiếp mà còn khiến cục diện bảng đấu trở nên cực kỳ khó lường.

Ngay sau trận đấu, các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á đã bùng nổ với hàng nghìn lượt bình luận. Đa số đều dành lời khen cho tinh thần chiến đấu quật cường của Malaysia, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với "cú sảy chân" của đội chủ nhà.

Một cổ động viên Thái Lan bình luận trên ASEAN Football: “Chúc mừng Malaysia! Các bạn đã chơi một trận đấu cực kỳ kỷ luật. Indonesia dường như đã quá tự tin sau trận thắng đầu tay và giờ họ đang phải trả giá”.

U17 Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội so với phần còn lại

Trong khi đó, người hâm mộ Indonesia không giấu nổi sự thất vọng: “U17 Indonesia đã tự bắn vào chân mình. Chúng ta cầm bóng nhiều nhưng tấn công quá đơn điệu. Một cú sảy chân không đáng có ngay trên sân nhà”.

Điều thú vị là sau trận đấu này, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là U17 Việt Nam. Việc Malaysia - đội vừa thắng Indonesia lại từng thảm bại 0-4 trước Việt Nam khiến dư luận tin rằng thầy trò HLV Cristiano Roland đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Một fan hâm mộ Malaysia thẳng thắn thừa nhận: “Dù hôm nay chúng tôi thắng, nhưng phải công tâm là U17 Việt Nam đang out trình hoàn toàn giải đấu này. Nhìn cách họ thắng Timor Leste 10-0 và hủy diệt chúng tôi, dường như Việt Nam đang ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của Đông Nam Á”.

Đồng quan điểm, một CĐV đến từ Singapore chia sẻ: “Mọi con đường đều dẫn đến chức vô địch cho Việt Nam. Trình độ kỹ thuật và sự gắn kết của họ là thứ mà Indonesia hay Malaysia vẫn chưa thể chạm tới lúc này”.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm