U17 Indonesia vừa nhận thất bại đáng tiếc trước U17 Malaysia, qua đó khiến người hâm mộ nước này không khỏi lo lắng, đặc biệt khi đối thủ tiếp theo của họ là U17 Việt Nam, đội bóng đang thể hiện phong độ hủy diệt.
Ngay từ đầu trận, hai đội chơi cởi mở với thế trận tấn công đôi công. U17 Indonesia kiểm soát bóng tốt, tạo sức ép nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm, đáng chú ý là pha sút chệch khung thành của Keanu Senjaya phút 15. Bước ngoặt đến ở phút 33 khi Danial Fareez đánh đầu cận thành từ quả phạt góc, giúp U17 Malaysia dẫn 1-0 sau hiệp 1.
Hiệp 2, U17 Indonesia dồn lên tìm bàn gỡ nhưng rơi vào bế tắc do dứt điểm kém hiệu quả, điển hình là pha đối mặt hỏng ăn của Sean Kastor. Trong khi đó, U17 Malaysia chơi phản công nguy hiểm nhưng không thể gia tăng cách biệt. Dù rất nỗ lực, Indonesia không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương và đành chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1.
Sau trận đấu, cộng đồng mạng Indonesia đã có nhiều phản ứng trái chiều. Bên cạnh những lời khen dành cho nỗ lực của đội nhà, không ít CĐV tỏ ra lo ngại khi nhắc đến U17 Việt Nam, đối thủ tiếp theo của họ. Một tài khoản bình luận: “Indonesia chơi không tệ, kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu sắc bén. Nếu cứ như thế này, gặp Việt Nam sẽ rất khó.”
Người khác so sánh: “Việt Nam vừa thắng Malaysia 4-0, còn chúng ta lại thua họ. Điều đó nói lên rất nhiều vấn đề.”
Một CĐV lo lắng: “Việt Nam đã ghi tới 14 bàn sau 2 trận, hàng công của họ quá đáng sợ. Với cách thi đấu như hôm nay, Indonesia khó mà chống đỡ nỗi.”
Ý kiến khác nhận định: “Hàng thủ Việt Nam chưa thủng lưới bàn nào. Nếu không cải thiện, chúng ta sẽ không thể ghi bàn vào lưới họ.”
Một bình luận khác thẳng thắn: “Trận gặp Việt Nam sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu chơi như hôm nay, Indonesia khó chống đỡ được sức ép từ họ.”
Theo lịch thi đấu, U17 Indonesia sẽ chạm trán U17 Việt Nam vào lúc 19h30 ngày 19/4. Đây được dự báo là trận đấu mang tính quyết định, khi cả hai đội đều đặt mục tiêu đi tiếp tại giải đấu.

NB















