Bất bình trước những quyết định tiền hậu bất nhất của trọng tài và VAR khiến Manchester United đánh rơi chiến thắng, đội trưởng Bruno Fernandes đã công khai chỉ trích sự điều hành "khó hiểu" này.
Trận hòa 2-2 đầy kịch tính giữa Manchester United và Bournemouth tại sân Vitality Stadium không chỉ để lại sự tiếc nuối về mặt điểm số mà còn thổi bùng lên những tranh cãi dữ dội về công nghệ VAR. Tâm điểm của sự phẫn nộ đổ dồn vào hai tình huống thổi phạt đền có tính chất tương tự nhau nhưng lại nhận về những phán quyết hoàn toàn trái ngược từ tổ trọng tài.
Manchester United hành quân đến sân khách với mục tiêu xây chắc vị trí trong top 4. Quỷ đỏ đã có khởi đầu thuận lợi khi Bruno Fernandes mở tỷ số từ chấm 12 mét ở phút 61. Tuy nhiên, kịch bản của trận đấu bắt đầu trở nên hỗn loạn khi Bournemouth gỡ hòa chỉ 6 phút sau đó.
Đáng nói, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của đội chủ nhà xuất phát ngay sau một tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm Bournemouth: Amad Diallo bị Adrien Truffert tác động ngã xuống nhưng trọng tài lẫn VAR đều giữ im lặng.
Trận đấu tiếp tục bị đẩy lên cao trào khi một pha phản lưới nhà của James Hill giúp United vượt lên dẫn 2-1. Thế nhưng, bi kịch ập đến ở phút 78, Harry Maguire nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Evanilson. Lần này, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền giúp Bournemouth gỡ hòa 2-2.
Sau trận đấu, Bruno Fernandes không giấu nổi sự thất vọng khi trả lời phỏng vấn Sky Sports. Tiền vệ người Bồ Đào Nha xoáy sâu vào sự mâu thuẫn trong cách áp dụng luật của VAR:
"Một tình huống được thổi phạt đền, tình huống kia thì không. Tôi biết trọng tài khó có thể cho cùng một đội hưởng hai quả phạt đền trong cùng một trận đấu, nhưng điều tôi không hiểu là tại sao VAR lại không can thiệp vào tình huống đó".
Bruno nhấn mạnh sự phi lý trong việc phân xử: “Hoặc một trong hai là quả phạt đền, hoặc cả hai đều không phải là quả phạt đền”. Theo đội trưởng Quỷ đỏ, nếu tình huống của Maguire bị thổi phạt thì pha va chạm của Amad Diallo trước đó cũng xứng đáng nhận kết quả tương tự. Việc bỏ qua lỗi của Bournemouth đã trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của United, thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.
Đồng quan điểm với cậu học trò, HLV Michael Carrick cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước cách điều hành trận đấu. Ông cho rằng hai tình huống này gần như "giống hệt" về bản chất: “Với tôi thì gần như giống hệt, bắt bằng hai tay... chỉ bắt một bên mà không bắt bên kia thì tôi không thể hiểu nổi, tôi thấy điều đó thật điên rồ”.
Trận hòa này khiến Man Utd lỡ cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua Champions League. Dù vẫn giữ được vị trí thứ 3, nhưng những sai sót từ VAR đang trở thành rào cản tâm lý lớn cho thầy trò Carrick trước khi trở về Old Trafford tiếp đón Leeds United vào ngày 13/4 tới.
Ngọc Thanh

















