Báo Thái cay đắng thốt lên một điều khi liên tiếp trắng tay ở Đông Nam Á

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ hai, 29/12/2025 21:14 PM (GMT+7)
A A+

Thất bại 3-4 trước Indonesia ở chung kết futsal U16 Đông Nam Á khiến Thái Lan tiếp tục về nhì, nối dài chuỗi trắng tay khu vực và làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông trong nước.

Chiều 29/12, đội tuyển futsal U16 Thái Lan gục ngã trước Indonesia với tỉ số 3-4 trong trận chung kết Giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á, diễn ra tại nhà thi đấu Nonthaburi. Trận thua này khiến Thái Lan chấp nhận vị trí á quân ngay trên sân nhà, qua đó tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng khi các đội tuyển bóng đá và futsal nước này liên tiếp về nhì ở các giải đấu khu vực trong thời gian gần đây.

Ngay sau trận đấu, báo chí Thái Lan đồng loạt bày tỏ sự chán chường. Tờ Khaosod giật tít đầy cay đắng: “Tiếp bước các đội tuyển quốc gia, Thái Lan lại thua ở môn bóng đá”, nhấn mạnh việc ngay cả futsal trẻ cũng không thể giúp xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ. Tờ báo này nhận định thêm: “Việc để thua trong một trận chung kết nữa cho thấy bóng đá Thái Lan đang lặp lại kịch bản quen thuộc: vào chung kết rồi thất bại”.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'บ FULL TIME 5 FILCO AHBOTURTHAILAND U16 บอลไทย 314 4 3 INDONESIA U16 ballthaidotcom Ballthai.com J Ballthai_com LINE Ballthai'
Trận thua 3-4 trước Indonesia khiến futsal U16 Thái Lan tiếp tục về nhì

Thái Lan bước vào giải với tư cách chủ nhà, đứng đầu vòng tròn và được kỳ vọng rất lớn. Trong trận chung kết, đội chủ nhà thậm chí hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng không thể bảo vệ lợi thế. Truyền thông Thái Lan cho rằng sự sụp đổ này phản ánh vấn đề mang tính hệ thống.

Tờ True Vision bình luận: “Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội vô địch ngay trên sân nhà, trong bối cảnh futsal Indonesia cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về tổ chức và bản lĩnh”.

Sự thất vọng càng bị khoét sâu khi báo chí liên hệ trực tiếp thất bại này với SEA Games 33.

Báo Thái cay đắng thốt lên một điều khi liên tiếp trắng tay ở Đông Nam Á 769666
Việc liên tiếp về nhì ở Đông Nam Á khiến futsal và bóng đá Thái Lan đối diện làn sóng chỉ trích mạnh mẽ

Tờ Thairath nhắc lại: “Sau kỳ SEA Games trắng tay ở cả bốn nội dung bóng đá và futsal, người hâm mộ kỳ vọng futsal U16 sẽ cứu vãn danh dự, nhưng kết cục vẫn chỉ là á quân”. Trên trang chủ, Thairath tiếp tục treo dòng chữ đầy ám ảnh: “Ai chịu trách nhiệm?”, ám chỉ sự bất mãn ngày càng lớn nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Một điểm được báo Thái Lan nhấn mạnh là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Indonesia. Khaosod thừa nhận: “Indonesia không còn là đối thủ dưới cơ. Họ đã đánh bại Thái Lan ở futsal nam SEA Games, và giờ tiếp tục đăng quang ở cấp độ U16”. Trong khi đó, True Vision nhận xét: “Việc để Indonesia lần đầu vô địch futsal U16 Đông Nam Á cho thấy cán cân sức mạnh trong khu vực đang thay đổi rõ rệt”.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'THETHAO 424 Z.vn Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan- Madam Pang: Đặt mục tiêu ăn 4 ν tại SEA Games trên sân nhà X Kết quả: Lần đầu tiên trong lịch sử trắng tay cả 4 nội dung THETHA0247.VN VN'

Không chỉ dừng ở một trận thua, truyền thông Thái Lan nhìn nhận đây là dấu hiệu cho thấy vị thế thống trị lâu nay của họ đang lung lay. “Từ đội tuyển quốc gia đến các cấp độ trẻ, Thái Lan liên tục về nhì ở Đông Nam Á. Đây không còn là tai nạn, mà là xu hướng đáng báo động”, Thairath kết luận.

Thất bại trước Indonesia vì thế không chỉ khiến Thái Lan thêm một lần lỡ hẹn với danh hiệu, mà còn phơi bày thực tế cay đắng: bóng đá và futsal xứ chùa Vàng đang trải qua giai đoạn trắng tay kéo dài ở Đông Nam Á, trong khi các đối thủ trực tiếp ngày càng vượt lên rõ rệt.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm