Báo Indonesia sửng sốt: 'Nhà vô địch Việt Nam đã thất bại!'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ ba, 29/09/2026 21:34 PM (GMT+7)
A A+

Báo Indonesia đã có những đánh giá đầy bất ngờ khi chứng kiến nhà vô địch AFF Cup - Việt Nam ngậm ngùi gục ngã trước kình địch Thái Lan, qua đó chính thức lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông khu vực. Tờ Superball của Indonesia đã có bài viết phân tích chi tiết về màn so tài đỉnh cao này, làm nổi bật bản lĩnh của bóng đá xứ Chùa Vàng trước một đại diện hùng mạnh từ dải đất hình chữ S.

Theo tờ báo xứ vạn đảo, bước vào trận đấu, tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son vắng mặt vì chấn thương. HLV Kim Sang-sik buộc phải tung bộ đôi trẻ Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Tài Lộc lên hàng công.

Trong khi đó, Thái Lan ra sân với đội hình mạnh nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson, quy tụ những gương mặt kỳ cựu như Chanathip Songkrasin và Sarach Yooyen. Tờ Superball nhấn mạnh: "Voi chiến thể hiện sự vượt trội ngay từ đầu trận đấu, với lối chơi pressing chặt chẽ và khả năng kiểm soát bóng xuất sắc."

Sức ép nghẹt thở của người Thái nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút thứ 10. Tờ Superball mô tả: "Sarach Yooyen tung ra cú sút mạnh bằng chân phải từ ngoài vòng cấm. Bóng bật ra khiến nó bay nhanh hơn, thủ môn Patrick Lê Giang của đội tuyển Việt Nam không thể cản được quả bóng đang bay với tốc độ cao và đi thẳng vào khung thành."

Dù gặp nhiều khó khăn, tuyển Việt Nam vẫn kiên cường tìm kiếm cơ hội. Điểm nhấn đáng chú ý được tờ báo chỉ ra: "Nguyễn Tài Lộc đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 37 bằng một đường chuyền dài khéo léo đánh lừa thủ môn Thái Lan. Thật không may, bàn thắng đã bị VAR từ chối. Tài Lộc đã ở vị trí việt vị khi quả tạt được thực hiện, và Việt Nam đã không thể gỡ hòa." Khép lại hiệp một với lợi thế 1-0 nghiêng về đội bóng áo trắng.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik chủ động làm mới đội hình khi đưa Hoàng Đức, Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng vào sân. Sự điều chỉnh này giúp tuyển Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn với hàng loạt tình huống ăn miếng trả miếng.

Cầu thủ Thái Lan vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Tờ Superball ghi nhận: "Sarach Yooyen lại tiếp tục uy hiếp khung thành, lần này là cú đá phạt từ khoảng cách 20 mét, bóng đập trúng cột dọc", trong khi phía Việt Nam cũng đáp trả qua các pha dứt điểm của Hoàng Hên, Tiến Anh hay cú sút phạt hiểm hóc từ Đình Bắc bị thủ môn Anuin cản phá.

Những phút cuối trận chứng kiến màn đôi công nghẹt thở. Tờ báo Indonesia miêu tả: "Patrik Lê Giang đã có pha cứu thua ngoạn mục bằng một tay, cản phá cú sút của Thái Lan ở phút 80."

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra: "Thảm họa ập đến với Việt Nam ở phút 90+3, Chaiyapon gia tăng cách biệt cho Thái Lan sau khi thoát khỏi bẫy việt vị của đối phương. Cú sút bằng chân trái của anh ấy trúng người Lê Giang nhưng bóng vẫn bay nhanh vào khung thành trống của đội tuyển Việt Nam."

Khép lại 90 phút căng thẳng, tờ Superball đánh giá thất bại này là bài học đắt giá dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đồng thời khẳng định: "Kết quả này cũng mang lại cho Thái Lan cơ hội lớn để giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026."

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm