CĐV Thái phản ứng cực mạnh khi lần đầu đánh bại Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ ba, 29/09/2026 21:36 PM (GMT+7)
A A+

Đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 trong trận cầu "chung kết sớm" đầy căng thẳng ở FIFA ASEAN Cup 2026, các cổ động viên Thái Lan lập tức vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan trong trận "chung kết sớm" khiến tuyển Việt Nam chính thức mất quyền tự quyết ngôi đầu bảng cũng như cạnh tranh ngôi vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi CĐV "Voi chiến" vỡ òa ăn mừng hả hê, thầy trò HLV Kim Sang-sik giờ đây buộc phải xốc lại tinh thần để giữ vững vị trí nhì bảng, hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí thứ ba chung cuộc.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội xứ Chùa Vàng đã nổ tung trong niềm sung sướng tột độ. Hàng trăm nghìn lượt bình luận ăn mừng ngập tràn khắp nơi, biến đêm nay thành một đại tiệc thực sự của bóng đá Thái Lan.

Nhiều cổ động viên không giấu được sự nghẹn ngào khi đội nhà đòi lại được món nợ khó chịu: "Cuối cùng cũng thắng được Việt Nam rồi! Trả đủ cả vốn lẫn lãi cho trận chung kết AFF Cup, cảm giác này thật tuyệt vời!".

Sự tự tin của người hâm mộ được đẩy lên đỉnh điểm khi họ khẳng định sức mạnh vượt trội: "Đội hình mạnh nhất của Thái Lan đã lên tiếng, Việt Nam hoàn toàn không thể ghi bàn trong trận đấu này!". Bàn thắng nhân đôi cách biệt ở những phút bù giờ càng làm tăng thêm sự phấn khích tột độ cho toàn thể fan bóng đá xứ Chùa Vàng.

Bên cạnh đó, nhiều CĐV Thái cũng dành lời khen cho thủ môn Patrik Lê Giang. Họ thừa nhận nếu không có sự xuất thần của người gác đền bên phía Việt Nam, tỷ số có lẽ đã đậm hơn: "Hàng thủ Việt Nam chơi rất quyết tâm, nhưng nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang cứu thua liên tục, chúng ta đã có thể ghi thêm nhiều bàn nữa rồi".

Thái Lan đánh bại Việt Nam sau 2 năm

Không ít người cũng dành sự tôn trọng cho tinh thần chiến đấu của đoàn quân áo đỏ: "Công nhận Việt Nam phòng ngự tốt thật, thủ môn của họ quá hay khiến các chân sút nhà mình toát mồ hôi".

Khép lại một đêm rực lửa, niềm vui vỡ òa đọng lại với những lời chúc tốt đẹp: "Trận đấu đỉnh cao đúng tính chất derby Đông Nam Á! Chúc mừng Voi chiến, hãy tiến thẳng đến chức vô địch năm nay thôi!".

Do thể thức giải đấu năm nay xét chỉ số đối đầu trực tiếp làm tiêu chí ưu tiên, trận thua đau đớn này đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam chắc chắn không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Giấc mơ vô địch theo đó cũng khép lại, và nhiệm vụ thiết thực nhất lúc này của thầy trò HLV Kim Sang-sik là dồn toàn lực giữ vững vị trí thứ hai bảng đấu để nuôi hy vọng bước vào trận tranh hạng ba chung cuộc.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm