Jannik Sinner phản bác ý kiến của Carlos Alcaraz về lịch thi đấu, khẳng định mỗi tay vợt đều có quyền tự lựa chọn ưu tiên cho mình.
Jannik Sinner đã bày tỏ quan điểm khác với một số đồng nghiệp về lịch thi đấu hiện tại của quần vợt. Trong 24 tháng qua, nhiều tay vợt lên tiếng phản đối lịch thi đấu kéo dài, nhưng như Novak Djokovic chia sẻ ở Thượng Hải, rất ít người thực sự có hành động cụ thể để giải quyết vấn đề này.
Trong tuần qua, Coco Gauff, Iga Swiatek và Carlos Alcaraz đều đưa ra nhận xét về sự khắc nghiệt của lịch trình. Swiatek khởi xướng cuộc tranh luận, sau đó Gauff và Alcaraz cũng được hỏi về quan điểm của cô. Ở Nhật Bản Mở rộng tại Tokyo, Alcaraz cho biết có thể sẽ bỏ qua một số giải bắt buộc trong tương lai vì cho rằng lịch hiện tại quá nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Tôi nghĩ lịch thi đấu quá dày đặc. Họ cần phải điều chỉnh lại. Có quá nhiều giải bắt buộc, nhiều giải liền nhau. Các quy định buộc chúng tôi phải tham dự Masters 1000, các giải 500… nhưng thật sự có quá nhiều ràng buộc, khiến tay vợt không có quyền lựa chọn. Thành thật mà nói, tôi sẽ phải cân nhắc bỏ qua một số giải bắt buộc để duy trì thể lực và trạng thái tốt nhất. Không chỉ thể chất, mà còn tinh thần. Tôi đồng ý với Iga và nghĩ rằng nhiều tay vợt khác cũng sẽ làm vậy,” Alcaraz nói.
Khi được hỏi tại Shanghai Masters, nơi anh là hạt giống số một do Alcaraz vắng mặt, Sinner lại đưa ra quan điểm khác. Tay vợt số 2 thế giới không chỉ trích lịch thi đấu hay ATP, vốn do đồng hương Andrea Gaudenzi đứng đầu. Thay vào đó, anh cho rằng mỗi tay vợt đều có thể tự thiết kế lịch trình phù hợp cho bản thân, như anh đã làm trong 24 tháng qua.
“Tôi không muốn chỉ trích gì cả. Với tôi, mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau. Chúng ta vẫn có quyền lựa chọn, điều quan trọng là hiểu đâu là ưu tiên cho bản thân. Năm ngoái, tôi cũng từng bỏ qua một số giải. Lịch thì vẫn như vậy, nếu muốn đánh thì bạn tham dự, nếu không thì nghỉ ngơi hay tập luyện, đơn giản thế thôi,” Sinner chia sẻ.
Dù không phàn nàn, Sinner lại đang tự đặt mình vào lịch trình dày đặc cuối mùa. Sau China Open ở Bắc Kinh, anh tiếp tục dự Shanghai Masters rồi sang Ả Rập Xê Út thi đấu Six Kings Slam. Sau đó, tay vợt người Ý còn lên lịch tham dự Vienna Open, Paris Masters, ATP Finals và Davis Cup Finals. Nếu chơi đủ cả bảy giải chỉ trong hai tháng, đó sẽ là thử thách gần như bất khả thi.



Vũ Miên
















