Carlos Alcaraz tiếp tục chứng minh vì sao anh xứng đáng giữ ngôi số 1 thế giới khi ghi tên mình vào trận chung kết Japan Open 2025.
Tối 29/9, tay vợt người Tây Ban Nha lội ngược dòng 3-6, 6-3, 6-4 trước Casper Ruud để giành quyền tranh ngôi vô địch với Taylor Fritz (Mỹ) vào ngày 30/9.
Đây cũng là chiến thắng thứ 66 trong mùa giải, con số cao nhất trong sự nghiệp của Alcaraz, vượt qua kỷ lục 65 trận thắng mà anh từng lập năm 2023.
Dù để thua set đầu và gặp khó khăn do chấn thương mắt cá từ tuần trước, Alcaraz vẫn giữ bình tĩnh, chuyển sang lối chơi tấn công quyết liệt hơn từ set 2 để xoay chuyển cục diện.
“Tôi chỉ cố gắng tích cực hơn so với set đầu. Tôi hơi bực với chính mình nên đã chọn cách chơi với sự hứng khởi, nghĩ nhiều điều tích cực hơn,” Alcaraz chia sẻ sau trận.
Ở tứ kết gặp Brandon Nakashima, Alcaraz cũng tạo nên màn trình diễn ngoạn mục, đặc biệt là ở game cuối cùng khi anh khép lại trận đấu bằng loạt cú đánh được đánh giá là “một trong những game hay nhất để kết thúc một trận đấu tennis trong lịch sử”.
Pha cứu bóng khó tin bằng cú cắt trái tay của Alcaraz khiến cả khán giả lẫn đối thủ phải sững sờ. Bình luận viên Tennis TV thốt lên: “Chúng ta vừa chứng kiến điều gì vậy? Đây có thể là một trong những game kết thúc trận hay nhất mà môn thể thao này từng thấy.”
Alcaraz cũng thừa nhận: “Tôi chưa từng chơi một game cuối như vậy, nên thật sự rất hạnh phúc.”
Dù trận bán kết với Ruud không đạt đến mức bùng nổ như tứ kết, Alcaraz vẫn thể hiện sự vượt trội và đang được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy vậy, đối thủ Taylor Fritz từng vô địch giải năm 2022 và gần đây cũng thắng chính Alcaraz tại Laver Cup.
“Tôi biết anh ấy đang chơi rất hay. Đây sẽ là một thử thách mới và tôi rất háo hức chờ đợi,” Alcaraz nói trước thềm chung kết.




Vũ Miên
















