Nam võ sĩ bị tước giấy phép thi đấu vì quá kém

Ngô Tùng Ngô Tùng
Thứ năm, 14/03/2024 13:43 PM (GMT+7)
A A+

Xuyên suốt lịch sử quyền anh, không thiếu những câu chuyện bi hài về cuộc đời của những võ sĩ, một trong số đó là câu chuyện của Robin Deakin, nam võ sĩ người Anh bị tước giấy phép vì thi đấu quá tệ.

"Tôi sinh ra khác với mọi người. Đó là lý do tính cách của tôi cũng không giống phần đông", tay đấm Robin Deakin chia sẻ.

Khi mới chào đời, chân của Deakin không may bị quặp và phải mất một thời gian dài để chữa trị. Nếu những người bạn đồng trang lứa có thể bước đi khi mới chỉ một tuổi, Deakin phải chờ tới năm lên 6 mới bắt đầu chập chững. Những năm tháng tiếp theo, Deakin cũng thường xuyên phải làm bạn với bệnh viện để chữa trị dứt điểm tật bẩm sinh mắc phải.

Cũng vì lý do này, Deakin tạm dừng việc học vào năm 14 tuổi. Sau đó, anh khiến tất cả ngỡ ngàng khi tuyên bố sẽ theo đuổi quyền Anh. "Nó cho tôi thêm sự tự tin", Deakin thừa nhận. Dù sở hữu đôi chân khá yếu, Deakin vẫn tin rằng sự chăm chỉ có thể giúp bản thân bù lại yếu điểm này.

Khi ấy, lịch trình mỗi ngày của Deakin bao gồm dậy từ sớm để đi làm tại một công ty chế biến gia cầm. Rồi đầu giờ chiều, anh sẽ phóng về phòng tập boxing trên chiếc xe đạp. Deakin quyết theo đuổi ước mơ.

Worst-boxer-in-Britain-wins-first-fight-in-ten-years
Hình ảnh võ sĩ Robin Deakin thời còn thi đấu. Ảnh: The Mirror

Thời còn đấu nghiệp dư, thành tích của Deakin cũng không tồi với 40 thắng trên 75 trận thượng đài. Nhiều cuộc đối đầu, Deakin nhận về thù lao rẻ mạt, có khi chỉ là một bữa ăn nhưng anh vẫn rất vui bởi được thi đấu, được thử sức trên võ đài.

Và rồi, Deakin quyết định chuyển lên nhà nghề ở tuổi 20. Vượt qua được bài kiểm tra về sức khỏe, Deakin chính thức được cấp giấy phép thi đấu. Để nâng cao tài năng, anh đến tập tại phòng của nhà cựu vô địch quốc gia Michael Jennings. Càng thuận lợi hơn, anh chiến thắng trận ra mắt sau đó.

Nhưng không ngờ, đây là khởi đầu cho chuỗi trận đáng buồn - thua tới 51 trận liên tiếp.Ban đầu, các khán giả thấy thú vị khi chứng kiến màn lên đài của một thanh niên từng bị tập quặp chân.Nhưng dần dần, họ cảm thấy chán nản với những gì Deakin thể hiện.Anh trở thành bao cát, liên tục bị đánh ngã trong suốt trận đấu của mình. Thành tích tồi tệ của Deakin bị mọi người rỉ tai nhau. Khi thấy Deakin so găng, họ sẽ ngồi đoán xem anh bị hạ ở hiệp mấy.

c9afbbdaa597007469748d11c9ba14ff_crop_north
Robin Deakin không thắng trong 9 năm liên tiếp. Ảnh: DAZN

Bất chấp những lời đàm tiếu, Deakin không dễ dàng bỏ cuộc. "Bảng thành tích đó không phản ánh đúng tài năng của tôi. Nhiều trận, tôi xứng đáng thắng nhưng lại bị xử thua. Tôi biết mọi người muốn thấy tôi thua nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Tôi vẫn làm hết sức trên võ đài".

Thành tích đáng quên nhưng bằng một cách nào đó, Deakin vẫn lên đài rất thường xuyên. Có giai đoạn, anh đấu 13 trận/năm. Tuy nhiên thành tích vẫn không thay đổi - chỉ có thua. Nhiều người khuyên từ bỏ bởi lo ngại Deakin có thể mất mạng trên võ đài, anh này vẫn mặc kệ.

Tới năm 2012, Hiệp hội quản lý quyền Anh tại Vương quốc Anh (BBBofC) thực hiện một cuộc họp bất thường. Tại đây, chủ đề được đặt ra là "Robin Deakin có nên dừng thượng đài hay không". "Anh ấy là một con người tuyệt vời. Mọi người đều yêu quý anh ấy nhưng chúng tôi cho rằng đây là lúc anh ấy nên dừng lại", phát ngôn viên của BBBofC cho hay. Điều này đồng nghĩa Deakin bị tước giấy phép quyền Anh .

Quyết định trên khiến Deakin vô cùng giận dữ. Tuy nhiên, anh chưa bỏ cuộc. Deakin sang Đức và xin được giấy phép tại đây. Nhờ thế, Deakin có thể trở lại thi đấu vào cuối năm 2013. Và chuỗi trận không như ý lại kéo dài. Trận thứ 50, chỉ phải đấu với một đối thủ chưa từng đánh nhà nghề, Deakin vẫn thua. Trận thứ 51, đánh với Damian Lawniczak - người toàn thua trong 11 lần  đã đấu - Deakin tiếp tục thất bại. Nhưng rồi ở trận thứ 52, Deakin đã thắng điểm trước Deniss Kornilovs.

Khòi phải nói, Deakin vui mừng thế nào sau kết quả này. "Đã 9 năm kể từ lần cuối tôi chiến thắng.Tôi đã có những trận đấu không như ý, những màn so tài đáng thất vọng nhưng hôm nay đã khác.BBBofC, các ông đã tước giấy phép của tôi và nói rằng chỉ cấp lại nếu tôi có "thay đổi". Hôm nay, tôi đã thay đổi, tôi đã thắng rồi đấy". Sau màn so tài này, Deakin đánh thêm 2 trận ở Tây Ban Nha nhưng đều bị hạ TKO.

Có lẽ, Deakin sẽ tiếp tục sự nghiệp điên rồ của mình nếu không gặp cô bạn gái Sinead. Tự nhìn lại bản thân, Deakin thấy rằng bao nhiêu năm thi đấu anh cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Thêm vào đó, anh cũng biết "sợ", biết lo cho tình hình sức khỏe của mình. Bởi lẽ, anh không còn một mình nữa. Anh có bạn gái và muốn lập gia đình.

Nam võ sĩ bị tước giấy phép thi đấu vì quá kém 421662
Robin Deakin và bạn gái. Ảnh: Facebook

Năm 2018, anh quyết định treo găng, khép lại sự nghiệp với thành tích 2 thắng - 53 thua. Nhiều người gọi anh là tay đấm tồi nhất Vương quốc Anh. Dù vậy, Deakin không hối tiếc về sự nghiệp đã chọn.

"Tôi ít ra cũng đã thắng, thế là hơn Conor McGregor rồi", Deakin cười lớn. "Hỏi tôi có hối tiếc khi trở thành võ sĩ quyền Anh không hả? Không hề. Tôi chỉ hối tiếc rằng mình không thể trở thành nhà vô địch nước Anh mà thôi".

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm