Huấn luận viên 58 tuổi không quá quan tâm đến những lo ngại về việc Spurs của ông thiếu những khoảnh khắc bùng nổ ở hiệp thi đấu thứ nhất.
Việc ghi bàn ở hiệp một đang là bài toán khó của Tottenham Hotspur khi lần gần nhất họ chọc thủng lưới đối phương trong 45 phút đầu tiên là trong trận đấu với Bournemouth vào cuối năm ngoái.
Đêm qua, trong trận đấu với Luton Town vào lúc 10h, Gà Trống lại một lần nữa bị đưa vào thế phải giải quyết trận đấu ở những phút cuối, với việc đội trưởng Son Heung-min ghi bàn vào phút 86 giúp đội bóng của mình có chiến thắng 2-1 quan trọng.
Đây không còn là chuyện lạ đối với Tottenham, khi họ đã có sáu trận đấu liên tiếp mà hiệp một có những kết quả bất lợi, trước khi lội ngược dòng sau giờ nghỉ để ca khúc khải hoàn khi kết thúc. Những bại tướng trong chiến tích này của đội bóng thành London bao gồm Aston Villa, Crystal Palace, Brighton…
Huấn luận viên Postecoglou có vẻ không quá bất ngờ về chuyện này, ông nói:
“Điều đáng thất vọng về hiệp một là chúng tôi đã để thủng lưới.”
“Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá hay. Cả đội đã tạo ra những cơ hội rõ ràng, những pha một đấu một, chúng tôi đã dứt điểm chạm cột dọc, họ cản phá được một vài cú sút và Luton cũng đã bóng ngự hết sức lăn xả.”
“Tôi nghĩ về tổng thể thì lối chơi của chúng tôi vẫn ổn. Bàn thua mà chúng tôi mắc phải, nó thật tệ và đó là điều sẽ cần phải được chấn chỉnh.”
“Càng đi sâu vào thứ bóng đá này, nó lại càng giống một cuộc chiến về thể lực. Cả đội cần gây áp lực lên đối thủ vì chúng tôi biết chúng tôi sẽ triển khai lối chơi theo cách này.”
“Bản thân tôi đã nghĩ rằng đội bóng của mình đã khiến Luton Town phải vất vả trong hiệp một và tôi nghĩ rằng mọi người đã nhìn ra rằng trong 10 tới 15 phút cuối đó họ đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ các chàng trai.”
“Chắc chắn rằng nếu chúng tôi có bàn thắng sớm, nó sẽ khiến họ phải dâng cao và giúp trận đấu trở nên dễ dàng hơn cho cả đội, nhưng chiến thắng theo kiểu hôm qua của chúng tôi cũng không phải là một điều quá tệ”
Luton Town đã có lợi thế từ rất sớm khi Tahith Chong ghi bàn ở phút thứ 3 sau tình huống chuyền bóng của Ross Barkley.
Tottenham đáng lẽ ra đã có thể gỡ hòa trong hiệp một nếu như Timo Werner không sút chệch cột trong khi Son đã dứt điểm chạm cả hai cột dọc sau khi rê bóng vượt qua thủ môn Thomas Kaminski.
Postecoglou sau đó đã tung Brennan Johnson vào sân sau giờ nghỉ. Sức ảnh hưởng đã được tạo ra ngay lập tức khi tuyển thủ Xứ Wales góp phần tạo nên bàn gỡ hòa với một đường tạt đẹp mỹ miều khiến Issa Kabore phản lưới nhà.
Johnson sau đó đã kiến tạo bàn thắng kết liễu trận đấu cho Son, giúp đội bóng của mình áp sát Aston Villa trên bảng xếp hạng.
“Tôi nghĩ các chàng trai đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa trong hiệp hai.” Huấn luận viên gốc Hy Lạp chia sẻ.
“Đã có một chút lo lắng trên sân. Mỗi trận đấu lúc này đều sẽ có yếu tố đó vì giờ là thời điểm quan trọng nhất của mùa giải nhưng tôi nghĩ rằng toàn đội đã lấy lại được bình tĩnh, chơi thứ bóng đá mang bản sắc của chúng tôi và sau cùng là giành được thắng lợi.”
Ở phía đối diện, thuyền trưởng Rob Edwards của Luton không hài lòng về kết quả của trận đấu nhưng vẫn cố gắng động viên đội bóng trong bối cảnh có tương đối nhiều ca chấn thương ở thời điểm hiện tại.
Ông phát biểu: “Tôi phải dành lời tán dương cho các cầu thủ vì chúng tôi đã có thể dồn ép họ. Thật khó khăn vì tôi hiểu rằng Luton chưa giành được quá nhiều chiến thắng trong năm nay nhưng cả đội vẫn khao khát để có được điều đó.”
“Thật là đau đớn. Tôi thường có cảm xúc ổn định hơn sau khi tôi đã theo dõi lại trận đấu và chúng tôi sẽ phải tập trung cho trận gặp Arsenal sắp tới. Bảy tuần còn lại, giải đấu sẽ kết thúc và tôi sẽ cố gắng để ngủ một chút. Mong rằng lúc đó chúng tôi vẫn còn có thể trụ lại giải đấu.”
Tottenham sẽ đá trận tiếp theo vào 2h15 rạng sáng ngày 3 tháng 4 (thứ 4) với đối thủ cùng thành phố là West Ham. Trong khi đó, Luton Town sẽ tiếp tục cuộc chiến trụ hạng khi tiếp đón Arsenal vào 1h30 sáng ngày thứ 5, 4 tháng 4.
Nguyễn Khắc Việt


















