Trần Trung Kiên không giấu nổi nỗi buồn sau khi HAGL nhận trận thua chóng vánh 0-3 trước Hải Phòng ở vòng 7 V-League.
Làm khách đến sân Lạch Tray của Hải Phòng, CLB HAGL tiếp tục gây thất vọng khi nhận về thất bại 0-3. Đội bóng phố Núi "vỡ trận" ngay từ những phút đầu tiên từ sai lầm của hàng thủ. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, bộ đôi Friday và Tagueu đã ghi 2 bàn thắng cho đội chủ nhà nhờ những tình huống tận dụng tốt cơ hội. Cuối hiệp 2, Luiz Antonio có thêm một bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.
Chia sẻ sau trận, thủ môn Trần Trung Kiên không giấu nổi nỗi thất vọng tột độ. Cầu thủ của U23 Việt Nam chia sẻ:
"Chúng tôi rất buồn vì thất bại rất đậm này. Nhận 2 bàn thua rất chóng vánh chỉ trong 10 phút đầu trận đấu, là do đội của tôi chơi không tốt. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế là chơi không hay, không tốt. Sẽ phải cố gắng để hướng đến những trận đấu sắp tới."
Thất bại này khiến HAGL 7 vòng liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng. Đáng buồn hơn, họ cũng đã chính thức rơi xuống vị trí bét bảng với 3 điểm và mới chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng kể từ đầu mùa. Khó khăn thực sự đang bủa vây đội bóng phố Núi song với phong độ và lực lượng như hiện tại, thách thức được dự báo sẽ vẫn còn đợi ở phía trước.
Cụ thể ngay ở vòng đấu sau, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón Thể Công Viettel - một trong số ít đội bóng đang bất bại ở mùa giải năm nay. Khả năng cao, chiến thắng vẫn chưa thể "mỉm cười" với đội bóng nhà bầu Đức.




HN


















