Cộng đồng bóng đá Đông Nam Á bùng nổ tranh cãi dữ dội trước lời tố cáo nghi vấn dàn xếp tỉ số và ưu ái cho chủ nhà Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.
Dù đã chính thức đăng quang chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan trên chấm luân lưu, Đội tuyển Indonesia vẫn phải gánh chịu làn sóng hoài nghi khủng khiếp. Nguồn cơn xuất phát từ chính phát ngôn của ông Akmal Marhali - nhà quan sát bóng đá uy tín và là điều phối viên tổ chức Save Our Soccer (SOS).
Trực tiếp lên tiếng trên truyền thông, ông Akmal Marhali thẳng thừng nhận định giải đấu đã được "dọn đường" sẵn để thầy trò HLV John Herdman nâng cúp.
Không chỉ chỉ ra sự bất thường khi Indonesia lọt vào bảng đấu hoàn toàn né tránh được hai "ông lớn" Thái Lan và Việt Nam, vị chuyên gia này còn công khai yêu cầu FIFA phải lập tức vào cuộc điều tra nghi vấn dàn xếp tỉ số ở trận thắng đậm bất thường 9-2 của Indonesia trước Bangladesh, cũng như việc trọng tài đột ngột nới thời gian bù giờ từ 2 lên 7 phút một cách khó hiểu.
Những tiết lộ chấn động từ Akmal Marhali lập tức biến các diễn đàn bóng đá lớn trong khu vực như ASEAN Football thành bãi chiến trường với vô số luồng ý kiến trái chiều gay gắt.
Người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam liên tục để lại những bình luận bức xúc, chỉ trích công tác tổ chức thiếu minh bạch: "Một giải đấu được thiết kế lộ liễu để phục vụ thị trường thương mại khổng lồ của Indonesia! Từ việc né tránh đối thủ mạnh ở bảng đấu đến trận hòa kỳ lạ và chiến thắng 9-2 đầy hoài nghi, FIFA thực sự cần phải làm rõ mọi chuyện!".
Trái ngược hoàn toàn với sự hoài nghi của các đối thủ, cộng đồng CĐV Indonesia lại lập tức đăng đàn đáp trả quyết liệt để bảo vệ chiến tích lịch sử của đội nhà: "Thật nực cười khi chính người nhà lại đi dèm pha nỗ lực của các cầu thủ! Indonesia vô địch hoàn toàn bằng thực lực trên sân cỏ khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết, dừng ngay những luận điệu quy chụp vô căn cứ!".
Trong khi đó, CĐV Malaysia và Singapore lại đưa ra góc nhìn tương đối trung lập nhưng đầy hoài nghi: "Dù kết quả trên sân là không thể phủ nhận, nhưng việc chia bảng không qua bốc thăm công khai cùng những trận thua với tỉ số vô lý như 0-6 hay 2-9 rõ ràng là dấu hỏi lớn về tính trung thực của giải đấu".
Trận đại chiến truyền thông giữa các luồng dư luận hiện vẫn chưa có hồi kết. Dù chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào từ cơ quan quản lý, nhưng những nghi vấn dàn xếp liên tục xuất hiện đang phủ một bóng đen lên danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử của bóng đá xứ vạn đảo.













