CLB PVF-CAND và Becamex TP.HCM chia điểm đầy kịch tính ở vòng 17 V-League 2025/26.
PVF-CAND nhập cuộc đầy chủ động với ý đồ áp đặt lối chơi từ sớm. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình, liên tục tìm cách gây sức ép lên phần sân đối phương ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo ra khác biệt, họ lại để Becamex TP.HCM dần lấy lại quyền kiểm soát. Sau quãng thời gian đầu bị ép sân, đội khách chơi tự tin hơn, cầm bóng tốt và tổ chức được nhiều đợt lên bóng nguy hiểm.
Cơ hội vàng đến với PVF-CAND ở phút 22 khi đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Xuân Bắc có pha xử lý đầy quyết đoán trong vòng cấm, buộc Milos phải phạm lỗi. Thế nhưng trên chấm 11m, Thanh Nhàn lại không thể đánh bại thủ môn Minh Toàn, khiến thời cơ mở tỷ số trôi qua đáng tiếc.
Phung phí cơ hội, PVF-CAND nhanh chóng phải nhận đòn hồi mã thương. Phút 40, từ quả tạt chuẩn xác bên hành lang trái, Mạc Hồng Quân bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa Becamex TP.HCM vượt lên dẫn 1-0. Bàn thua khiến đội chủ nhà buộc phải gia tăng sức ép, nhưng những pha phối hợp cuối cùng vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết.
Bước sang hiệp hai, PVF-CAND tiếp tục duy trì thế trận tấn công với quyết tâm tìm bàn gỡ. Những điều chỉnh về nhân sự của HLV Trần Tiến Đại đã mang lại tín hiệu tích cực. Sau nhiều nỗ lực ép sân, đội chủ nhà cũng tìm được bàn quân bình tỷ số ở phút 64. Từ quả treo bóng thuận lợi của Bá Đạt, Thanh Nhàn bật cao đánh đầu chuẩn xác, chuộc lại sai lầm trước đó bằng pha lập công đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Khoảng thời gian còn lại chứng kiến thế trận một chiều khi PVF-CAND dồn toàn lực lên tấn công. Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM chủ động lùi sâu đội hình để bảo vệ thành quả. Khó khăn càng lớn hơn với đội khách khi Bruce phải nhận thẻ đỏ ở phút 89, khiến họ chỉ còn chơi với 10 người trong ít phút cuối trận.
Dù vậy, hàng phòng ngự của Becamex TP.HCM vẫn đứng vững trước sức ép liên tục từ phía chủ nhà. Không thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi thêm bàn thắng, PVF-CAND chấp nhận chia điểm với trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trên sân nhà.
HN















