Becamex TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hà Tĩnh sau hiệp hai bùng nổ, qua đó nâng tổng điểm lên 18 và tạo khoảng cách an toàn hơn với nhóm xuống hạng.
Trong trận đấu thuộc vòng 16 V-Legue 2025/26 diễn ra vào tối 14/3, Becamex TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục trước Hà Tĩnh sau hiệp hai bùng nổ, qua đó cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.
Hiệp một diễn ra với thế trận khá chặt chẽ khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Những cơ hội nguy hiểm gần như không xuất hiện nhiều và phần lớn thời gian bóng chỉ lăn ở khu vực giữa sân. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của hiệp đấu đến ở phút 34. Trong một pha tấn công của Becamex TP.HCM, Việt Cường ngã trong vòng cấm sau tình huống va chạm với Văn Hạnh bên phía Hà Tĩnh. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR bên ngoài đường biên, vị “vua áo đen” đã quyết định thay đổi phán quyết ban đầu. Quả phạt đền bị hủy bỏ khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy lên rõ rệt khi cả hai đội đều chủ động dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Thế trận trở nên cởi mở hơn và các cơ hội cũng xuất hiện liên tiếp ở hai đầu sân.
Phút 70, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra. Từ một tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm, trung vệ Tùng Quốc tung cú sút xa cực kỳ đẹp mắt. Bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Thanh Tùng hoàn toàn bất lực, mở tỷ số cho Becamex TP.HCM.
Hà Tĩnh sau đó tưởng chừng đã có bàn gỡ khi Milos lóng ngóng đá phản lưới nhà. Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống, tổ VAR xác định Atshimene đã rơi vào thế việt vị trước đó nên bàn thắng không được công nhận.
Khi đội khách còn đang nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, họ tiếp tục nhận thêm đòn kết liễu. Bruce Sam phá bẫy việt vị thoát xuống bên cánh phải trước khi tung đường chuyền dọn cỗ để Hugo Alves dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng cho Becamex TP.HCM.
Với 3 điểm giành được, Becamex TP.HCM nâng tổng số điểm lên 18, qua đó tạo ra khoảng cách tương đối an toàn so với nhóm xuống hạng. Trong khi đó, Hà Tĩnh vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8 với 20 điểm sau trận thua này.
Hoàng Cầm

















