Yaya Toure vừa bất ngờ mở một cuộc công kích dữ dội nhắm vào Pep Guardiola, gọi người thầy cũ của mình là “kẻ hai mặt”.
Mối quan hệ giữa Yaya Toure và Pep Guardiola vốn đã căng thẳng từ lâu, kể từ khi HLV người Tây Ban Nha bán anh cho Manchester City vào năm 2010 nhằm nhường chỗ cho Sergio Busquets được đôn lên đội một.
Pep Guardiola cuối cùng dẫn dắt Man City vào năm 2016, thời điểm Toure vẫn còn ở CLB, và tiền vệ người Bờ Biển Ngà nhanh chóng chứng kiến vai trò của mình bị thu hẹp. Hai năm sau, anh rời đội bóng sau một cuộc xung đột giữa người đại diện và nhà cầm quân.
Chia sẻ với YouTuber người Pháp ZACK, Toure nói: “Tôi không nhìn thấy một người đàn ông, tôi thấy một con rắn độc”, khi được hỏi về Pep Guardiola.
Cựu tiền vệ người Bờ Biển Ngà tiếp tục: “HLV Barcelona khi đó gọi lại cho tôi và nói: ‘Cậu phải quay về, điều này rất quan trọng’. Vợ tôi nói: ‘Anh định nghe mấy lời tào lao đó à? Ông ta đối xử với anh tệ bạc như rác, giờ lại muốn anh ở lại, và anh vẫn sẽ ở lại sao? Đi Manchester đi, anh à’.”
“Ông ta không dùng tôi suốt cả năm, vậy mà cuối mùa tôi tỏa sáng ở World Cup 2010, rồi ông ta lại đưa tôi trở lại Barcelona. Vợ tôi khi nhắc đến ông ta thì nói: ‘sheytan, hắn không phải đàn ông, hắn độc ác’. Trong mắt cô ấy, ông ta là một người tiêu cực.”
Toure từng là một nhân tố quan trọng của Barcelona kể từ khi gia nhập đội bóng năm 2007 dưới thời Frank Rijkaard. Anh cũng ra sân thường xuyên trong mùa giải đầu tiên của Pep Guardiola (2008/09).
Tuy nhiên, số phút thi đấu của Toure giảm mạnh trong mùa tiếp theo, khi anh chỉ có 9 trận đá trọn 90 phút và thường xuyên bị kéo xuống chơi trung vệ trái sở trường. Điều này khiến anh quyết định chuyển đến Man City.
Đến thời điểm Pep Guardiola tiếp quản Man City năm 2016, Toure đã trở thành huyền thoại của CLB, góp công lớn vào danh hiệu Premier League đầu tiên và được xem là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới.
Thế nhưng lịch sử lặp lại: thời Pep Guardiola, số phút ra sân của Toure lại giảm đáng kể. Anh thậm chí bị loại khỏi danh sách dự Champions League, dẫn đến việc người đại diện của anh cáo buộc thân chủ bị “làm nhục”.
Pep Guardiola từ chối sử dụng Toure cho đến khi anh nhận được lời xin lỗi, và Toure sau đó đã thay mặt người đại diện gửi lời xin lỗi. Dù vậy, anh chỉ thi đấu 10 trận ở Premier League trong mùa giải cuối cùng trước khi rời CLB, và có vẻ như căng thẳng giữa hai người đến nay vẫn chưa hề lắng dịu.
Hoàng Cầm

















