Manchester City của Pep Guardiola giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Fulham vào rạng sáng 3/12, trong một trận đấu có tới 9 bàn thắng và kịch tính đến phút cuối. Sau trận đấu, vị HLV người Tây Ban Nha tỏ ra khá vui vẻ khi nói chuyện trước truyền thông.
Man City khởi đầu đầy chủ động và bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-1 nhờ các pha lập công của Erling Haaland, Tijjani Reijnders và Phil Foden, trong khi Emile Smith Rowe mang về bàn rút ngắn cho Fulham. Tuy nhiên, hiệp 2 lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác.
Foden hoàn tất cú đúp ngay đầu hiệp, trước khi pha dứt điểm của Jeremy Doku khiến Sander Berge phản lưới, nâng tỷ số lên 5-1 tưởng như đã "đóng hòm" trận đấu. Nhưng Fulham không bỏ cuộc. Alex Iwobi ghi bàn, rồi Samuel Chukwueze lập cú đúp muộn màng, đưa đội chủ nhà trở lại cuộc đua và đe dọa thực sự việc giành điểm ở những phút cuối.
Dù vậy, Man City vẫn đứng vững với khả năng phòng ngự kiên cường để giữ lại 3 điểm quan trọng, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, Arsenal vẫn còn trận đấu gặp Brentford ở vòng 14. Sau trận, Pep Guardiola đùa rằng: “Tôi già rồi, và các cầu thủ chẳng tôn trọng tôi gì cả! Họ không nên đối xử với HLV như vậy. Chỉ có ở giải đấu này mới xảy ra chuyện đó.”
Khi được hỏi liệu bản thân có thấy trận đấu vừa rồi thú vị hay không, Pep Guardiola bật cười: “Tôi á? Trời ơi, tôi hói mất rồi! Không đùa đâu, tôi rụng hết tóc vì trận này đấy!”
Ông tiếp tục khen ngợi màn trình diễn của đội: “Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời… Ghi năm bàn trên sân Fulham, đặc biệt là hiệp một. Cuối trận, đó là chuyện của bản lĩnh, sự kiên cường và khả năng phòng ngự. Các cầu thủ đã làm những gì cần phải làm.”
Khi được hỏi về khả năng Fulham lội ngược dòng, Pep thừa nhận ông thực sự lo lắng: “Tất nhiên là tôi lo chứ. Nhưng trận đấu này sẽ giúp chúng tôi ở những trận tới. Với vài cầu thủ, mỗi trận là một thử thách mới và họ cần thời gian để điều chỉnh.”
Ở phía đối diện, HLV Marco Silva lại vô cùng tự hào về tinh thần chiến đấu của học trò: “Nếu nói về bản lĩnh, những gì họ thể hiện quá ấn tượng. Khi bị dẫn sâu trước một đội như Man City, bình thường người ta sẽ nghĩ đến việc hạn chế rủi ro. Nhưng phản ứng của toàn đội, cả cầu thủ lẫn NHM, thực sự tuyệt vời. Chúng tôi xứng đáng có bàn thứ năm.”
Trong khi đó, Erling Haaland, người ghi bàn thắng thứ 100 tại Premier League, gọi trận đấu này là “điên rồ”: “Nếu bạn xem ở nhà chắc cũng thấy thích. Chín bàn thắng là quá nhiều. Chúng tôi thắng, nhưng đây không phải trận thắng tốt nhất.” Về cột mốc 100 bàn, Haaland nói: “Đó là điều rất lớn và tôi tự hào. Gia nhập ‘CLB 100 bàn’ là cảm giác tuyệt vời.Tôi biết mình sắp đạt cột mốc đó và nhiệm vụ của tôi là ghi bàn giúp đội bóng.”
Anh cũng nhắc lại việc cần tập trung cho chặng đường phía trước: “Chúng tôi đã thua Newcastle và Leverkusen, nhưng giờ thắng hai trận liên tiếp và phải tiếp tục duy trì.”
Ở vòng đấu tiếp theo, Man City sẽ trở về Etihad tiếp Sunderland vào ngày 6/12, với mục tiêu tiếp tục rút ngắn cách biệt với Arsenal.




NB


















