Lamine Yamal tiếp tục ra sân dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương háng, nhưng màn trình diễn mờ nhạt cùng vụ va chạm sau trận El Clasico đang khiến sao trẻ Barcelona chịu sức ép khổng lồ.
Cầu thủ chạy cánh của Barcelona, Lamine Yamal, vẫn ra sân trong thất bại 1-2 trước Real Madrid vào Chủ nhật vừa qua, dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương háng dai dẳng. Theo The Athletic, các nguồn tin nội bộ của CLB xác nhận đây không phải là chấn thương đơn giản và Yamal sẽ phải học cách thích nghi với những cơn đau tái phát - yếu tố có thể đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh. Trong trận đấu, sao trẻ người Tây Ban Nha chạm bóng 79 lần nhưng không có cú sút trúng đích nào và để mất bóng tới 22 lần.
Trước và sau trận, Yamal cũng trở thành tâm điểm của một vụ lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Đầu tuần, anh xuất hiện trong một buổi livestream của Kings League, nơi anh đùa rằng các cầu thủ Real Madrid là “những kẻ hay than vãn và chuyên ăn vạ”, đồng thời nhắc lại chiến thắng 4-0 tại Bernabeu trước đó. Dù chỉ mang tính trêu chọc vui vẻ, phát ngôn này nhanh chóng lan truyền rộng rãi và khiến phòng thay đồ Real Madrid dậy sóng.
Sau tiếng còi mãn cuộc, một cuộc va chạm nhỏ xảy ra khi Yamal tiến lại bắt tay đội trưởng Dani Carvajal. Hậu vệ Real từ chối và có hành động ám chỉ với cầu thủ trẻ của Barca. Tình huống leo thang căng thẳng cho tới khi Thibaut Courtois can thiệp và Eduardo Camavinga bước vào xoa dịu. Trước khi Yamal rời sân, Vinícius Jr cũng tiến đến đối mặt với anh, nhưng Raphinha đã nhanh chóng can ngăn để tránh bùng nổ thêm.
Sau trận, các đồng đội đã lên tiếng bảo vệ Yamal. Frenkie de Jong chỉ trích Carvajal vì “thể hiện thái độ trên sân thay vì nói chuyện riêng”, đồng thời cho rằng phản ứng của cầu thủ Real là “quá đà”. Tiền vệ người Hà Lan nhấn mạnh Yamal vẫn đang trong quá trình học cách đối phó với áp lực từ khán giả.
Sự việc một lần nữa cho thấy sức ép khổng lồ mà Yamal đang gánh chịu, cả trong lẫn ngoài sân cỏ với tư cách là tài năng trẻ sáng giá nhất của Barcelona. Sau khi ký hợp đồng mới vào tháng 8, biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB, Yamal phải chịu sự soi mói thường trực từ người hâm mộ và truyền thông, trong khi bản thân mới chỉ 18 tuổi và vẫn đang hoàn thiện cả thể chất lẫn tâm lý.




Hoàng Cầm
















