Trận El Clasico cuối tuần qua khép lại hàng loạt tranh cãi, trong đó tâm điểm là màn “đá xéo” đầy châm chọc của Vinicius Junior dành cho tài năng trẻ Lamine Yamal.
Real Madrid tiếp đón Barcelona trên sân nhà Santiago Bernabeu và nhanh chóng áp đảo thế trận. Kylian Mbappe mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 12 sau pha phối hợp ăn ý với Jude Bellingham. Tuy nhiên, Barca kịp thời đáp trả khi Fermin Lopez ghi bàn gỡ hòa ở phút 38. Dù vậy, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu bởi chỉ vài phút sau, Bellingham lại tỏa sáng với pha dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho “Los Blancos”.
Trong hiệp 2, Mbappe bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số khi sút hỏng phạt đền trước thủ môn Wojciech Szczesny. Dẫu vậy, Real Madrid vẫn bảo toàn 3 điểm trọn vẹn, qua đó nới rộng khoảng cách với Barca lên 5 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.
Lamine Yamal, ngôi sao được kỳ vọng sẽ tạo đột biến cho Barca, lại có một trận đấu đáng quên. Dù tung ra 2 cú sút và tạo được 2 cơ hội nguy hiểm, cầu thủ 18 tuổi vẫn hoàn toàn “bất lực” trước hàng thủ chặt chẽ của Real Madrid.
Theo tiết lộ từ báo chí Tây Ban Nha, trong lúc trận đấu đang diễn ra, Vinicius Junior đã trực tiếp “đá xoáy” Yamal vì những phát ngôn của anh trước trận. Trên sóng Twitch, Yamal từng nói về Real Madrid rằng: “Vâng, tất nhiên rồi, họ toàn than phiền và giả vờ ngã.”
Không bỏ qua cơ hội đáp trả, Vinicius buông lời mỉa mai: “Toàn chuyền về thôi à? Sao không dám đi bóng nữa đi?”, câu nói khiến sao trẻ Barca “cứng họng” giữa sân Bernabeu.
Sau trận, không khí càng thêm nóng khi cầu thủ hai bên lời qua tiếng lại. Pedri bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi muộn với Tchouameni, còn Vinicius tiếp tục đối đầu gay gắt với bộ ba Alejandro Balde, Raphinha và chính Yamal.
Hậu vệ Dani Carvajal cũng bị phát hiện to tiếng với Yamal ngay giữa sân và buông lời thách thức: “Cậu nói nhiều quá, giờ thì nói tiếp đi xem nào.” Yamal tỏ ra tức giận nhưng được đồng đội kéo ra kịp thời. Trong khi đó, Courtois, Rodrygo và Militao đều phải nhận thẻ vì tham gia vào vụ ẩu đả, còn thủ môn dự bị Andriy Lunin bị truất quyền thi đấu sau hành vi phản ứng quá mức.
Bất chấp những lùm xùm, Real Madrid vẫn khẳng định vị thế đầu bảng với phong độ ổn định. Chiến thắng El Clasico giúp “Kền kền trắng” tạo khoảng cách an toàn với Barcelona và hướng đến cuộc tiếp đón Valencia, đội chưa thắng 5 trận liên tiếp, tại Bernabeu vào cuối tuần tới.



NB















