Vinicius Jr trở thành tâm điểm chú ý theo cách không mong muốn sau trận El Clasico, dù anh là nhân tố quan trọng giúp Real Madrid vượt qua Barcelona với tỷ số 2-1 trong một cuộc đối đầu rực lửa.
Trước trận đấu, Lamine Yamal đã “châm ngòi” căng thẳng bằng những phát ngôn ám chỉ về “đạo đức thi đấu” của Real Madrid. Và nếu mục tiêu của sao trẻ Barcelona là khiến đối thủ tức giận, thì anh đã thành công. Dani Carvajal bị bắt gặp chỉ trích Yamal ngay trên sân nhưng người “nổ tung” sau trận lại là Vinicius Jr khi anh trở thành nhân vật chính trong vụ xô xát sau tiếng còi mãn cuộc, dù đã rời sân từ 20 phút trước.
Cuộc đối đầu giữa ngôi sao Brazil đầy máu lửa và tài năng trẻ người Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ còn kéo dài trong những trận El Clasico tương lai, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu Vinicius còn gắn bó với Real Madrid trong nhiều năm tới. Hiện tại, điều đó lại đang trở nên đầy bất định.
Hợp đồng của Vini Jr với Real Madrid sẽ hết hạn vào tháng 6/2027, và đôi bên đang tiến hành đàm phán gia hạn, ít nhất là trên lý thuyết. Thực tế, cầu thủ người Brazil đang cảm thấy mình dần bị “gạt ra rìa” tại Bernabeu.
Kylian Mbappe đã được ban lãnh đạo chọn làm “gương mặt đại diện” của Real Madrid trong những tháng gần đây, điều khiến Vinicius không hài lòng. Trước đó, anh từng yêu cầu được hưởng mức lương ngang bằng với tiền đạo người Pháp.
Dù thái độ của Vinicius có phần “dịu đi” gần đây, Real Madrid vẫn không vui vì việc anh từng dùng sự quan tâm từ Saudi Pro League như đòn bẩy để nâng giá trị hợp đồng. Ngoài ra, đội bóng cũng tỏ ra lo ngại về các hành vi và phản ứng cảm tính của anh, và trận El Clasico vừa qua chỉ càng củng cố mối lo đó.
Trớ trêu thay, Vinicius lại chơi khá hay trước Barcelona, đóng vai trò then chốt trong mặt trận tấn công. Có lẽ cũng vì thế mà anh công khai bộc lộ sự tức giận khi bị thay ra.
Theo The Athletic, Vinicius đã cáu kỉnh nói với HLV Xabi Alonso: “Lúc nào cũng là tôi. Tôi rời đội đây, tốt hơn là tôi đi thôi.”
Sau khi vào phòng thay đồ, anh quay lại băng ghế dự bị, nơi Alonso từng lẩm bẩm: “Bình tĩnh nào, Vini, trời ạ…”
Đây không phải lần đầu cả hai xảy ra va chạm. Trước đó, Alonso từng dự định gạch tên Vinicius khỏi đội hình xuất phát ở bán kết FIFA Club World Cup gặp PSG - trận mà Real thua 0-4. Nếu Trent Alexander-Arnold không chấn thương trước giờ bóng lăn, cầu thủ Brazil đã không được đá chính. Khi được sử dụng, Vinicius cũng tỏ thái độ không hài lòng vì bị xếp đá cánh phải.
Sự việc lần này tiếp tục phản ánh xu hướng Alonso sẵn sàng rút Vinicius ra giữa trận. Từ đầu mùa, anh chỉ thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 3 trận.
Báo chí Tây Ban Nha hiện đang đứng về phía HLV Alonso và CLB Real Madrid trong vụ việc này. Theo tờ AS: “Vinicius đang đi quá giới hạn, anh phàn nàn khi bị thay ra rồi sau đó gây hấn với Lamine Yamal.Chủ tịch Florentino Perez cần can thiệp, bởi điều này đang ảnh hưởng đến hình ảnh CLB.”
Trong khi đó, Jorge Valdano, cựu giám đốc thể thao của Real, phát biểu trên Movistar: “Vinicius đang mất kiểm soát. Cậu ấy đang trượt khỏi quỹ đạo.”
Mâu thuẫn với Alonso chắc chắn không giúp ích cho quá trình đàm phán hợp đồng mới của Vinicius. Thậm chí, đây có thể trở thành bước ngoặt dẫn đến việc anh rời Bernabeu.
Dù màn trình diễn trên sân của Vinicius vẫn ở đẳng cấp cao, Real Madrid luôn đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tôn trọng kỷ luật tương xứng với vị thế của một ngôi sao hàng đầu - điều mà lúc này Vinicius Jr vẫn chưa thể hiện được.



Hoàng Cầm















